Tiêm kích xếp số 70 trên trời, biển người tụ tập ở Điện Buckingham, là những hình ảnh ấn tượng trong lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh trị vì.
1.500 cận vệ, kỵ binh và đoàn quân nhạc 400 người hôm nay tham gia cuộc diễu hành Lễ rước Quân kỳ (Trooping the Colour). Đây là sự kiện khởi đầu chuỗi lễ mừng Đại lễ Bạch kim, kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Người dân nước này sẽ tổ chức nhiều bữa tiệc trên đường phố, các buổi hòa nhạc và các cuộc diễu hành cho đến hết 5/6.
Thành viên Hộ Kỵ binh Hoàng gia trong lễ rước.
Đoàn cận vệ và kỵ binh khởi hành từ Cung điện Buckingham, đi qua quãng đường dài hơn một km trên đường The Mall để đến Sân Diễu hành Cận vệ Kỵ binh làm nghi thức rước quân kỳ.
Các thành viên cấp cao hoàng gia Anh di chuyển đến Cung điện Buckingham bằng ôtô, sau đó cưỡi ngựa hoặc ngồi trên xe ngựa trên đường The Mall để đến Sân diễu hành Cận vệ Kỵ binh.
Trong ảnh, Công nương Kate (áo trắng) ngồi cạnh mẹ chồng là Công nương Camilla, đối diện là Hoàng tử George (trái), Louis (giữa), và Công chúa Charlotte, vẫy tay chào người dân hai bên đường The Mall.
Đội diễu hành di chuyển trên đường The Mall.
Cận vệ hoàng gia thực hiện nghi thức rước quân kỳ ở Sân diễu hành Cận vệ Kỵ binh.
Hoàng tử George (trái), Công chúa Charlotte (thứ hai từ phải), Hoàng tử Louis (thứ hai từ trái), xem nghi thức từ cửa sổ tòa nhà lân cận.
Hoàng tử William, chỉ huy Trung đoàn Cận vệ Ireland, giơ tay chào trong phần nghi thức rước quân kỳ.
Đội pháo binh bắn đại bác tại Tháp London.
Cảnh sát Anh dẫn đầu, đi sau là hàng chục nghìn dân thường, hướng về Cung điện Buckingham vào phần cuối lễ rước.
Biên đội tiêm kích xếp thành số 70 trên bầu trời, tượng trưng cho 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh. Phía dưới là biển người tại quảng trường Cung điện Buckingham.
Hoàng tử bé Louis (giữa), bịt tai vì tiếng ồn máy bay, khi đứng cạnh gia đình trên ban công Cung điện Buckingham.
Tổng thống Pháp Macron sẽ tặng Nữ hoàng Elizabeth một con ngựa quý thuần chủng để chúc mừng lễ kỷ niệm 70 năm bà trị vì nước Anh. Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết con ngựa Fabuleu de Maucour, 7 tuổi, từng đi theo ông Macron xuống đại lộ Champs Elysees ở Paris tháng trước khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Tổng thống Pháp sẽ tặng con ngựa này cho Nữ hoàng Elizabeth, người rất yêu ngựa.
Tin bên lề: Vợ chồng Harry xem diễu hành Đại lễ Bạch kim từ cửa sổ
Gia đình Harry theo dõi lễ diễu hành mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh qua cửa sổ một tòa nhà gần đó do không còn là thành viên hoàng gia.
Công tước và Nữ công tước xứ Sussex hôm nay tham dự lễ diễu hành Trung đoàn Quân kỳ (Trooping the Colour), sự kiện quan trọng trong Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II.
Tuy nhiên, trong khi Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử William cưỡi ngựa trong lễ diễu hành còn các thành viên hoàng gia khác ngồi xe ngựa, gia đình Harry sẽ quan sát sự kiện qua cửa sổ Văn phòng Wellington gần đó, do họ không còn thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia.
Trước khi lễ diễu hành diễn ra, phát ngôn viên của vợ chồng Harry cho biết Công tước và nữ Công tước "mong chờ" chiêm ngưỡng sự kiện này.
Vào cuối lễ diễu hành, các thành viên hoàng gia sẽ di chuyển đến Văn phòng Wellington để quan sát toàn cảnh sự kiện và hội ngộ các cháu của Nữ hoàng. Đây sẽ là lần đầu tiên Harry và Meghan đoàn tụ với đại gia đình kể từ khi họ tuyên bố rút khỏi hoàng gia hồi tháng 3/2020 và chuyến đến Mỹ định cư.
Vợ chồng Harry cùng các con về Anh hôm 1/6 để dự Đại lễ Bạch kim. Nữ hoàng Anh đã điều xe và đội an ninh tới sân bay đón gia đình Harry.
VnExpress (theo AFP, Reuters)