Máy bay chở Nữ hoàng Anh gặp sấm sét, phải bay lòng vòng 15 phút trên trời

may bay cho nu hoang

Sấm sét đã buộc máy bay chở Nữ hoàng Anh phải bay lòng vòng khoảng 15 phút trước khi hạ cánh xuống London.

Chuyên cơ chở Nữ hoàng Anh đưa bà về nhà từ Aberdeen ở Scotland trước Đại lễ Bạch kim - lễ kỷ niệm 70 năm trị của bà vào cuối tuần này. Tuy nhiên, thời tiết sấm sét đã làm trì hoãn việc Nữ hoàng trở lại Lâu đài Windsor chỉ vài giây trước khi chuyên cơ 13 chỗ hạ cánh.

Phi công được yêu cầu "bay vòng quanh", vòng qua phía bắc của London thêm 15 phút trước khi cố gắng hạ cánh lần nữa trong điều kiện thời tiết thuận tiện hơn. Theo The Sun, Cung điện Buckingham xác nhận sự chậm trễ nhưng nhấn mạnh không có lo ngại về an toàn.

Một người trong cuộc nói với tờ báo: "Trong những tình huống thế này, bạn không gặp rủi ro gì và phi công đã đúng khi hủy hạ cánh do gặp sấm sét". 

Thời tiết xấu xảy ra khi Nữ hoàng lên chuyên cơ trở về sau kỳ nghỉ 5 đêm thư giãn tại Dinh thự Balmoral. Nữ hoàng 96 tuổi sau đó được đưa lên chiếc xe 4 chỗ về lại Lâu đài Windsor sau chuyến bay. Bà dường như không quá bận tâm và trông bình tĩnh khi ngồi cạnh cún cưng trên xe.

Bài liên quan: Mạo danh thầy tu rồi qua đêm trong trại cận vệ của Nữ hoàng Anh

Quân đội Anh hôm 3/5 cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra sau khi nhận được báo cáo về việc một người đàn ông tìm cách xâm nhập vào doanh trại của Coldstream Guards, trung đoàn lâu đời nhất liên tục phục vụ chính quy trong Quân đội Anh.

Theo Reuters, kẻ này sau đó còn giao du với những người lính ưu tú bảo vệ Nữ hoàng Elizabeth II, thậm chí còn qua đêm tại Doanh trại Victoria gần Lâu đài Windsor.

"Quân đội coi đây là hành vi vi phạm an ninh cực kỳ nghiêm trọng và sẽ ưu tiên tiến hành điều tra kỹ lưỡng", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận thêm vì "vụ  việc vẫn đang trong quá trình điều tra".

mao danh thay tu
Coldstream Guards, trung đoàn lâu đời nhất liên tục phục vụ chính quy trong Quân đội Anh. Ảnh: The Independent

Theo tin tức từ The Sun, người đàn ông này xuất hiện ở cổng doanh trại và xâm nhập thành công mà không cần xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân hay thông tin xác thực nào. "Ông ta giới thiệu bản thân là Cha Cruise và tự nhận là bạn của Mục sư Matt, thầy cả trong tiểu đoàn Coles, sau đó được mời vào trong", The Sun đưa tin.

Cũng theo The Sun, thầy tu giả mạo này nhanh chóng kết giao với những bảo vệ tại đây, dành nhiều giờ đồng hồ uống rượu trong quán bar với các sĩ quan, chiêu đãi họ bằng những câu chuyện khó hiểu về đồ uống, khoe khoang 'chiến tích' từng phục vụ trong Chiến tranh Iraq, thậm chí còn tuyên bố nhận được huy chương vì lòng dũng cảm.

"Ông ta kể rất nhiều câu chuyện cao siêu và các chàng trai tỏ ra thích thú với trò đùa của hắn", The Sun khẳng định. "Chỉ tới khi ông ta chuyển sang nói về quá trình làm việc với tư cách là một phi công thử nghiệm ghế phóng và 'nhảy việc' ở một số cơ quan thì những người trong cuộc mới bắt đầu nghi ngờ".

Tuy tỏ ra hoài nghi nhưng vị "thầy tu rởm" vẫn được mời ngủ lại tại doanh trại. Tới sáng ngày tiếp theo, kẻ mạo danh mới bị kiểm tra, sau đó bị cảnh sát "tống cổ" khỏi doanh trại. Mặc dù vậy, cho tới nay, hắn vẫn không bị bắt giữ. 

Theo The Sun