Một người phụ nữ cho biết cô không được mời tới đám cưới của anh trai, vì chị dâu nghĩ cô quá xinh sẽ cướp mất hào quang của chị dâu.
Người phụ nữ này đã lên Reddit để chia sẻ rằng cô không được mời đến dự đám cưới sắp tới của anh trai, do chị dâu muốn “mọi con mắt đều đổ dồn vào chị, không phải em”.
Mặc dù cô sẵn sàng “không trang điểm và chỉ mặc một chiếc váy đơn giản” để không lấn át cô dâu trong ngày trọng đại, nhưng người chị vẫn không chấp nhận.
Cô gái cho biết người chị dâu luôn ghen tị với ngoại hình của mình, và thường xuyên bình luận về trang phục cũng như cách trang điểm của cô.
Chị dâu cũng thường nói với người em rằng cô ấy nên ăn mặc đúng với tuổi của mình - mặc dù cô em gái mới chỉ 24 tuổi. Cô gái cho biết mình chưa từng để ý đến những nhận xét đó, dù biết rõ chị dâu đang ám chỉ việc mình trang điểm là ''nông cạn''.
Ảnh minh họa
Trước đám cưới của anh trai vào tháng sau, cô gái đã có một số “cuộc gặp gỡ khó xử” với người anh. Trên Reddit, cô giải thích: “Khi tôi mặc một chiếc váy hơi khoét, anh ấy liên tục liếc về phía ngực tôi. Anh ấy cũng từng nhìn chằm chằm vào chân tôi. Anh ấy thường tự tin và hướng ngoại, nhưng hơi nhút nhát và lắp bắp khi nói chuyện với tôi''.
''Chị dâu tôi gần đây đã nói chuyện riêng với tôi và yêu cầu tôi không đến dự đám cưới. Chị ấy nói 'Chị xứng đáng là người đẹp nhất trong đám cưới của mình, và em hãy giúp chị làm điều đó. Chị muốn mọi con mắt đổ dồn vào chị, không phải em’. Tôi nói với chị ấy mình sẽ không trang điểm và mặc một chiếc váy đơn giản, nhưng chị ấy nhấn mạnh rằng tôi không thể đến đám cưới”.
“Vì biết chị ấy không thích mình, tôi không tranh cãi. Tôi thậm chí không thích tới chỗ đông người, vì vậy điều này cũng thật tiện. Sau đó, tôi kể lại những gì chị ấy đã nói với chồng tôi, và nói với anh ấy rằng tôi sẽ không đi đám cưới. Anh ấy tức giận, gọi cho chị ấy và nói rằng đó là hành vi độc ác, và anh ấy cũng sẽ không tham dự nếu tôi không được mời (tôi không yêu cầu anh ấy làm điều đó, tôi kể lại toàn bộ sự việc một cách khá tình cờ)".
"Sau đó, chị dâu gửi cho tôi một tin nhắn dài và gọi tôi là một con ‘khốn’ vì mách lẻo, và nói muốn 'khoe sắc đẹp’ của mình. Tôi có cư xử tệ không khi nói cho chồng biết lý do? Tôi biết chị ấy không an tâm về ngoại hình của mình, vì vậy có lẽ tôi nên viện ra một lý do khác”.
Trong khi cô gái cảm thấy hơi có lỗi vì đã nói với chồng mình về cuộc trò chuyện, nhiều người dùng Reddit cảm thấy rằng chính chị dâu của cô mới là người có lỗi.
Một người viết: "Tại sao bạn phải giấu sự thật với chồng mình để giúp người chị dâu luôn không tôn trọng bạn? Anh ấy sẽ nhận ra bạn không đến lễ cưới. Chị ta mong điều này sẽ được giữ bí mật à? Chị dâu của bạn tức giận vì người đàn ông của cô ta lắp bắp trước mặt bạn. Đây là vấn đề của cô ấy, không phải vấn đề của bạn”.
Một người khác nói: "Bạn nên đi nghỉ cùng chồng trong khi đám cưới đang diễn ra và làm dậy sóng mạng xã hội với những bức ảnh mặc bikini”.
Một người thứ ba nhận xét:" Chị dâu bạn cần trưởng thành lên”.
Viethome (Theo Sun)