Khu phố triệu phú nhưng đường toàn ổ gà và vỉa hè nứt nẻ

Một người mẹ đã chỉ trích các nhà phát triển bất động sản vì không lấp các ổ gà nguy hiểm và mặt đường đổ nát, khiến chị không thể đưa con gái đi học.

15roMặt đường chưa được hoàn thiện

Chị Barbara Iyen-Omofoman cho biết những con đường ở Wollaton, Nottingham, luôn trong tình trạng "oái oăm" dù cư dân ở đây nhiều người là triệu phú.

Chị Barbara - hiện đang giảng dạy tại đại học Nottingham, nói mình đã vấp ngã trên những con đường chưa hoàn thành và chỉ là một trong số nhiều chủ nhà chán nản với tình hình ở Martin's Reach.

Người mẹ chuyển đến khu vực này gần hai năm trước. Chị cho biết: “Gần như không có con đường nào hoàn thiện và lối đi không được sửa. Chúng rất nguy hiểm và rất khó chịu. Ngôi nhà vẫn ổn, ngoài một số vấn đề rắc rối đã được giải quyết, nhưng đường và vỉa hè thì tồi tệ, và không có gì thay đổi sau gần hai năm”.

Barbara cho biết chị đã quyết định không dắt con gái bảy tuổi đến trường vì sợ con bị ngã. Chị cho biết 15 phút đi bộ qua khu nhà mới xây quá nguy hiểm vì chị liên tục vấp phải ổ gà và lề đường không bằng phẳng.

15roChị Barbara cho biết cư dân trong khu vực đều phàn nàn về tình trạng đường xá

Các cư dân sử dụng xe lăn và xe đẩy cũng bị ảnh hưởng: "Thật nực cười khi chúng tôi thậm chí không thể đi bộ trên đường. Vấn đề là chủ đầu tư muốn bán nhà càng nhanh càng tốt nhưng đã bỏ qua tất cả công việc bảo trì ngoài trời. Thật kinh hoàng sau khi chúng tôi đã chi quá nhiều tiền cho ngôi nhà của mình. Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với bên phát triển bất động sản nhưng họ nói đó không phải lỗi của họ mà của công ty quản lý”.

“Có rất nhiều cát và đất dư thừa trong khu vực. Thật đáng tiếc vì ngôi nhà của chúng tôi đẹp và ở vị trí đẹp nhất!. Bạn bè tôi mua những ngôi nhà mới với giá rẻ hơn nhưng chúng được bảo trì tốt hơn”.

Một bà mẹ khác cũng kể về việc con gái mình suýt ngã khỏi ghế đẩy vì mặt đường lồi lõm. Rachel Hopkins - 36 tuổi, cho biết mới hôm qua bánh xe đẩy bị kẹt giữa lề đường.

NINTCHDBPICT000732190470
Con gái của chị Rachel Hopkins suýt bị văng khỏi xe đẩy vì không có lối lên xuống vỉa hè.

Chị Rachel nói: ”Điều đó thật đáng sợ và nếu tôi không thắt dây, con tôi sẽ ngã đập mặt xuống đường. Đường và vỉa hè quá tệ. Lề đường quá cao và những khoảng trống vẫn chưa được lấp. Chúng quá nguy hiểm. Các lỗ thủng ngày càng xấu đi vì thời tiết ẩm ướt. Thật kinh khủng nếu bạn có xe lăn và xe đẩy”.

“Bạn khiếu nại với bên phát triển bất động sản nhưng không nhận được phản hồi. Việc này kéo dài ngay từ đầu...”

Gia đình Rachel là một trong những người đầu tiên sống trong khu vực khi những chiếc cần trục vẫn còn chặn đường lái xe vào ngôi nhà ba phòng ngủ của chị.

Rachel nói: “Cư dân ở đây có một nhóm trên WhatsApp và tất cả chúng tôi đều phàn nàn về tình trạng này và không có gì được thực hiện. Bên phát triển bất động sản đang thực hiện dự án mới và dường như không quan tâm đến các vấn đề ở đây. Một ngày nào đó sẽ có người bị thương ”.

Avant Homes hiện đang xây dựng dự án thứ hai trong khu vực và đặt tên là Công viên Woodyard.

Người phát ngôn của công ty cho biết: “Chúng tôi hiện đang thảo luận với các nhà thầu để tiến hành các công việc còn lại trong quá trình phát triển Martin’s Reach. Các công việc bao gồm việc phân bổ, cải tạo lại đường và vỉa hè, và lối đi bộ trong công viên vui chơi. Những phần việc cuối cùng sẽ được khởi công trong những tuần tới và sẽ hoàn thành theo các nghĩa vụ được nêu trong giấy phép quy hoạch đã được phê duyệt."

Viethome (Theo Sun)