Sợ hãi dòng người xếp hàng khổng lồ, hành khách đến sân bay trước 13 tiếng

Một hành khách lo xa đã đi tới sân bay cực sớm để tránh đám đông hỗn loạn do tình trạng thiếu nhân sự ở các phi trường Vương quốc Anh.

Anh Tim Samunyai rất sợ cơn ''điên cuồng'' đang diễn ra trên toàn quốc, vì vậy anh đã đến Sân bay Manchester sớm trước 13 tiếng so với giờ bay của mình.

Người đàn ông 56 tuổi, đến từ Coventry, đã có mặt ở sân bay vào lúc 5h40 sáng ngày 10/4 để chuẩn bị cho chuyến bay lúc 6h55 tối cùng ngày đến Zimbabwe. Nhưng cuộc chờ đợi dài hơi của anh quả thật là thoải mái chứ không đến nỗi nào. 

''Tôi nghĩ nếu mình ra sân bay sớm, tôi sẽ không phải đối mặt với đủ thứ thủ tục lằng nhằng với hàng ngàn hành khách ở đây. Tôi có mang theo vài thanh xúc xích và vài lát bánh mì nướng. Tôi còn mang theo vài cuốn sách và cả máy tính bảng nữa. Chờ 13 tiếng quả thật là dài, nhưng tôi thà đến sớm còn hơn'', anh chia sẻ với tờ Manchester Evening News.

hon loan o san bay anh 1
An ninh ở Sân bay Manchester được miêu tả là ''có cũng như không''. Ảnh: Pádraig Ó Lúanaigh

Còn anh Pádraig Ó Lúanaigh, có chuyến bay của hãng Ryanair đến Knock (Ireland). Anh mô tả việc kiểm soát đám đông ở Sân bay Manchester là ''làm cho có lệ''.

Anh nói với Metro: ''Tôi đến sân bay lúc 4h sáng và phải xếp hàng ký gửi một cái vali. Đến 5h15 sáng, tôi ra hiệu với nhân viên là chuyến bay của tôi sắp khởi hành lúc 6h15 sáng. Vì vậy tôi được hộ tống đến quầy check in hành lý''.

Sau đó anh lại phải xếp hàng ở quầy an ninh trước khi cuống cuồng chạy ra cửa lên máy bay. ''Tôi là một trong những hành khách cuối cùng lên máy bay lúc 6h10 phút sáng, trước khi nó cất cánh''.

Trong khi đó, tại Sân bay Gatwick, hành khách ngồi la liệt trên sàn chờ lấy hành lý. Một hành khách đăng trên Twitter: ''Đã chờ suốt 1 tiếng rưỡi mà vẫn chưa thấy hành lý. DHL tại Gatwich luôn miệng xin lỗi nhưng chẳng thấy hành động gì. Dịch vụ kiểu gì không biết''.

hon loan o san bay anh 1
Tim Samunyai đến Sân bay Manchester sớm hơn 13 tiếng so với giờ bay đến Zimbabwe. Ảnh: MEN Media.

Chị Amber Louis đáp chuyến bay xuống Phi trường Birmingham vào lúc 7h50 sáng ngày 11/4 và bị kẹt ở đường băng suốt 1 tiếng. Chị đăng trên Twitter: ''Lẽ ra chúng tôi phải rời khỏi máy bay lúc 8h40 sáng. Bọn trẻ sắp chịu hết nổi rồi''.

Tính đến 6h sáng ngày 11/4, từng dòng người rồng rắn vẫn đang xếp hàng kiểm tra an ninh tại Sân bay Gatwick. Tại Heathrow, British Airways còn khiến tình trạng tắc nghẽn trầm trọng hơn khi hoãn 64 chuyến bay nội địa và chuyến bay đi châu Âu. Các lộ trình bị ảnh hưởng bao gồm chuyến bay đến Aberdeen, Edinburgh, Manchester và Newcastle.

Các sếp ở Heathrow cho biết đây là tháng bận rộn nhất kể từ khi đại dịch bùng nổ. Tình hình đang rất căng thẳng vì lượt khách đặt chuyến quá đông, đã tạo ra một hiệu ứng trì hoãn dây chuyến suốt giai đoạn Lễ Phục Sinh. 

Trong một lá thư gửi tới hành khách, CEO Sân bay Manchester, ông Charlie Cornish nói: ''Tôi vô cùng xin lỗi vì sự tắc nghẽn này. Khi đại dịch xảy ra, chúng tôi gần như không có nguồn thu mà chi phí thì vẫn cố định. Vì thế chúng tôi phải cắt giảm chi phí, cắt giảm nhân viên để sống sót qua nạn dịch. Đây chính là hậu quả của sự cắt giảm''. 

Tình hình không chỉ hỗn loạn ở sân bay, đôi với những người quyết định tự lái xe đường trường thì Công ty Bảo hiểm RAC cũng cảnh báo rằng các đường cao tốc có thể bị tắc nghẽn ở nhiều nơi. 

Ước tính 21.5 triệu xe hơi sẽ xuống đường trong khoảng thời gian từ Good Friday đến Easter Monday. Tình trạng tắc nghẽn có thể trầm trọng hơn nếu trời nắng đẹp.

Viethome (theo Metro)