Nữ hoàng Anh rơi nước mắt tưởng nhớ đến người bạn đời 74 năm

nu hoang roi le 0

Lễ tưởng niệm Hoàng tế Philip đã diễn ra trong không khí trang trọng và nhiều giọt nước mắt đã rơi.

Vào trưa ngày 29/3, lễ tưởng niệm Hoàng tế Philip đã diễn ra với sự góp mặt của 1.800 khách mời cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Sự kiện được tổ chức trang trọng tại Tu viện Westminster và kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Dù sức khỏe đã giảm sút hơn trước nhưng Nữ hoàng Anh vẫn quyết tâm xuất hiện tại buổi lễ tri ân người bạn đời quá cố. Nữ hoàng Anh đã khoác tay con trai Andrew để bước vào Tu viện trước khi ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh vợ chồng Thái tử Charles. Người đứng đầu Tu viện Westminster đã có một bài phát biểu xúc động về Công tước xứ Edinburgh, ca ngợi ông là một người tốt bụng và có khiếu hài hước thú vị. Hoàng tế Philip đã cống hiến cả cuộc đời mình cho hoàng gia, đất nước và Khối thịnh vượng chung.

Khác với năm ngoái, trong tang lễ diễn ra vào tháng 4, Nữ hoàng Anh đã ngồi cô đơn một mình để đảm bảo giãn cách vì Covid-19, trong lễ tưởng niệm hôm nay, những người thân yêu đã ở bên bà cùng nhau chia sẻ nỗi mất mát quá lớn. Trong một khoảnh khắc, người đứng đầu hoàng gia đã nghẹn ngào rơi nước mắt.

nu hoang roi le 0
Nữ hoàng Anh nghẹn ngào rơi nước mắt.

nu hoang roi le 0
Nữ hoàng Anh đã không còn cô đơn trong lễ tưởng niệm hôm nay.

Hình ảnh này của Nữ hoàng Anh đã khiến những người hâm mộ vô cùng xúc động và cảm thấy xót xa khi bà đang từng ngày cố gắng vượt qua nỗi đau mất đi người bạn đời thương yêu nhất. Thái tử Charles cũng lặng lẽ lau nước mắt khi nhớ về người cha quá cố.

Bên cạnh đó, Công chúa Beatrice đã rơi nước mắt khi nhớ về người ông đáng kính của mình. Cô đã được trông thấy lấy khăn giấy để lau đi những giọt nước mắt xúc động khi mọi người vinh danh Công tước xứ Edinburgh. Nàng công chúa này đã tới dự buổi lễ từ rất sớm, xuất hiện cùng chồng là Edoardo Mapelli Mozzi và ngồi cạnh vợ chồng Công chúa Eugenie.

nu hoang roi le 0
Công chúa Beatrice lặng lẽ rơi nước mắt.

nu hoang roi le 0
Buổi lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động.

Sau một tiếng đồng hồ, buổi lễ kết thúc, Nữ hoàng Anh đã rời khỏi Tu viện, bước ra xe ô tô cùng với con trai Andrew để trở về Lâu đài Windsor. Gương mặt bà vẫn thoáng nét đượm buồn. Nhiều người hâm mộ hoàng gia đã ca ngợi Nữ hoàng Anh khi dù tuổi cao sức yếu bà vẫn thể hiện sự mạnh mẽ và kiên cường của mình sau khi người bạn đời đã không còn nữa.

Theo truyền thông Anh, tiệc chiêu đãi sau lễ tưởng niệm sẽ lần lượt được diễn ra tại Cung điện Buckingham và Lâu đài Windsor trong các ngày khác nhau.

nu hoang roi le 0
Nữ hoàng Anh lặng lẽ lắng nghe những lời tri ân về người chồng quá cố.

nu hoang roi le 0
Nữ hoàng Anh được con trai Andrew hộ tống ra xe để trở về.

Nguồn: Mirror