Cảnh sát bắt kẻ đột nhập nơi Nữ hoàng Anh đón Giáng sinh

Cơ quan cảnh sát Thung lũng Thames ở Anh cho biết, vụ việc xảy ra tại lâu đài Windsor lúc 8h30 sáng 25/12 (giờ địa phương).

“Đối tượng 19 tuổi tới từ thành phố Southampton đã bị bắt giữ. Người đàn ông này bị bắt vì tình nghi có ý định vượt qua chốt bảo vệ và tiến vào trong với vũ khí tấn công. Chúng tôi có thể khẳng định, các quy trình an ninh đã được kích hoạt ở thời điểm người đàn ông tiến vào khu vực lâu đài. Người này không đột nhập vào bất kỳ tòa nhà nào”, Giám đốc cơ quan cảnh sát Thung lũng Thames, bà Rebecca Mears nói với tờ USA Today.

ke trom dot nhap noi o nu hoang
Cảnh sát Anh canh gác ngoài cổng lâu đài Windsor sáng 25/12. Ảnh: AP

Cũng theo bà Mears, các thành viên Hoàng gia Anh đã được thông báo về vụ việc này. Theo tờ USA Today, vụ việc trên diễn ra trong lúc Nữ hoàng Anh Elizabeth II đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại lâu đài Windsor, thay vì dinh thự Sandringham ở vùng Norfolk như mọi năm.

Ở một diễn biến khác, Nữ hoàng Elizabeth II cùng ngày đã gửi thông điệp Giáng sinh tới người dân Anh, đồng thời nhắc tới người chồng quá cố, Hoàng thân Phillip.

"Dù đây là thời điểm dành cho niềm vui và hạnh phúc với nhiều người, Giáng sinh cũng có thể là giai đoạn khó khăn với những ai mất đi người thương yêu. Năm nay tôi đã hiểu rõ vì sao", Nữ hoàng Anh Elizabeth II trải lòng trong thông điệp Giáng sinh gửi người dân Anh, được phát sóng vào ngày 25/12.

Hoàng thân Philip, phu quân của Nữ hoàng, qua đời hồi tháng 4. Đây là đầu tiên trong 74 năm qua bà đón Giáng sinh mà không có người chồng bên cạnh.

Trong đoạn video được hoàng gia Anh công bố, Nữ hoàng Elizabeth mang theo trâm cài áo hình hoa cúc nạm lam ngọc, món trang sức bà từng mang trong tuần trăng mật với Hoàng thân Philip vào năm 1947. Nữ hoàng chia sẻ bà không bao giờ quên phong thái hoạt bát, khiếu hài hước của chồng.

"Dù tôi và gia đình rất nhớ ông ấy, tôi hiểu rằng ông vẫn muốn chúng tôi có một mùa Giáng sinh an lành", bà nói.

Nữ hoàng Anh cảm thông với nỗi buồn không được ở bên gia đình của nhiều người dân trong mùa Giáng sinh thứ hai sống cùng Covid-19, đặc biệt với sự bùng phát của biến chủng mới.

nu hoang anh gui thong diep mua giang sinh
Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong video gửi thông điệp chúc mừng Giáng sinh ngày 25/12. Ảnh: AFP.

Bà nhắn nhủ rằng đại dịch có thể khiến dịp lễ không trọn vẹn như mong ước, nhưng mọi người vẫn có thể tìm thấy niềm vui nếu chọn lạc quan và "chạm đến đứa trẻ trong lòng mỗi chúng ta". Nữ hoàng gửi lời chúc Giáng sinh an lành cho mọi người dân.

Truyền thống Giáng sinh của hoàng gia Anh năm nay tiếp tục xáo trộn vì đại dịch Covid-19. Nữ hoàng tuần qua quyết định hủy kỳ nghỉ cuối năm tại dinh thự Sandringham, miền đông đất nước, do lo ngại về biến chủng Omicron.

Buổi lễ đón Giáng sinh được tổ chức ở lâu đài Windsor. Các thành viên hoàng gia trong những ngày tới sẽ lần lượt đến lâu đài thăm Nữ hoàng.

Kỳ Giáng sinh năm ngoái, các thành viên hoàng gia Anh và Nữ hoàng Elizabeth không được gặp nhau khi nước này áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và giãn cách xã hội nhằm nhằm kiểm soát Covid-19.

VnExpress (theo Manchester Evening News)