''Tôi đến England chỉ mang theo vài bộ đồ, vì vậy tôi phải bắt đầu bằng con số 0''.
Bà Diane Vennix hiện nay đã sẵn sàng để bay về nhà đoàn tụ cùng chồng ở Úc, sau gần 2 năm mắc kẹt ở Salford vì các quy định phong tỏa liên tục và lệnh cấm bay tới Melbourne.
Bà đã bị mắc kẹt ở Anh quá lâu đến nỗi bà quyết định mua một căn nhà ở Eccles, đồng thời kiên nhẫn xem tin tức mỗi ngày, để chờ cơ hội mua vé máy bay về nhà.
Diane Vennix, 64 tuổi, chụp ảnh cùng 2 cháu nội.
Bà sống cùng chồng, ông Martin 71 tuổi, tại bang Victoria ở Úc. Đây là một trong những nơi có lệnh phong tỏa gắt gao và kéo dài nhất thế giới.
Bang Victoria chỉ mới mở cửa biên giới hồi đầu tháng 11/2021. Vậy là cuối cùng bà Diane đã có thể đặt chuyến bay trở về Melbourne (thủ phủ của Victoria) vào ngày hôm nay 30/11 sau 22 tháng kẹt ở UK.
Bà Diane đã bay đến Manchester vào tháng 2/2020, để chuẩn bị đón 2 đứa cháu sắp sinh và giúp vợ chồng con trai Christopher chăm sóc lũ trẻ. Hai bé Jacob và Amber chào đời chỉ cách nhau vài giờ vào ngày 27 và 28/2/2020.
Khi UK bắt đầu áp lệnh phong tỏa vào tháng 3/2020, bà Diane bị mắc kẹt bởi lệnh giới nghiêm và lệnh cấm bay ở cả 2 nước. Vậy là bà phải ở lại với con cháu lâu hơn dự tính.
Bà Diane Vennix, chụp ảnh cùng vợ chồng con trai Christopher.
Vài tháng đầu tiên bà không lo lắng lắm, nhưng thời gian cứ thế kéo dài không biết đến bao giờ biên giới mới mở cửa. Bà chia sẻ: ''Tôi luôn muốn ở gần bạn bè và người thân, nhưng dần dần tôi cảm thấy mình đã làm phiền mọi người quá lâu nên tôi quyết định phải tìm mua một căn nhà. Ý định này nghe thật sốc vì giá nhà lúc đó rất cao. Nhưng cuối cùng tôi đã mua được một căn hộ bán liền kề 3 phòng ngủ ở Eccles vào tháng 10/2020''.
''Tôi đến England chẳng mang theo gì ngoài vài bộ quần áo, nên giờ tôi phải bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Vì lệnh phong tỏa nên tôi phải đặt mua đồ nội thất online mà phải tới tháng 3/2021 tôi mới nhận được. Vì thế tôi dọn vào nhà mới chỉ với một bộ chăn gối mà con dâu cho tôi mượn, với 1 cái ghế tôi cố gắng mua từ Dunelm. Bạn bè và người thân cho tôi mượn thêm một ít đồ đạc đến khi nhà cơ bản đầy đủ''.
Diane trong căn bếp của ngôi nhà 3 phòng ngủ ở Eccles.
Bà Diane đã bỏ mất 2 sinh nhật của chồng mình, nhưng tuần tới họ sẽ được đoàn tụ cùng nhau. Bà sẽ bay về Úc trong tuần này, sau đó cách ly 72 giờ tại nhà. Giờ bà chỉ muốn nhìn thấy nắng ấm ở Melbourne. Thời tiết ở Melbourne hiện tại là 32 độ C, khá là nóng nực cả ngày lẫn tối. Bà hy vọng cả hai có thể lái xe caravan đi du lịch để xả stress.
Trong khi bà Diane bị phong tỏa ở Anh thì chồng bà cũng bị phong tỏa ở Victoria.
Bà cũng hy vọng vào năm sau, hai vợ chồng có thể quay lại Anh để thăm 2 đứa cháu, đồng thời ông Martin có thể ở lại ngôi nhà mà bà đã mua ở Eccles. Họ dự tính đi lại giữa Eccles và Australia.
Diane là một nhân viên bán lẻ về hưu. Bà có 3 đứa cháu ở Úc và thêm 2 cháu ở UK. Bà cũng phần nào biết ơn lệnh phong tỏa vì nhờ đó mà bà được chứng kiến 2 đứa cháu của mình lớn lên.
Bà Diane đi chợ Giáng sinh ở Manchester trước khi trở về Úc.
Khi bà không có ở Anh, con trai Christopher sẽ thay bà trông coi ngôi nhà tại Eccles cho đến khi bà và ông Martin có thể quay lại vào kì nghỉ tới.
Viethome (theo Manchestereveningnews)