Lâm vào cảnh vô gia cư dù từng trúng số 6,5 triệu bảng Anh

Từ một triệu phú nhờ trúng số hơn 20 năm trước, người đàn ông Anh Lee Ryan hiện đã trắng tay và phải đi làm thuê kiếm sống. Thậm chí, ông từng trở thành người vô gia cư trong 2 năm.

trung so roi vao canh vo gia cu 1
Ryan từng phải ngủ ngoài đường 2 năm vì không còn một xu dính túi. Hiện ông cùng nhiều người khác thuê một căn hộ để sống (Ảnh: Daily Star).

Theo Daily Star, việc tiêu xài phung phí và đổ tiền vào những khoản đầu tư thua lỗ liên tiếp đã khiến Ryan, người từng trúng số 6,5 triệu bảng Anh (gần 9 triệu USD) hơn 20 năm trước, trở nên khánh kiệt và không còn một đồng.

Trong 10 năm sau khi trúng số kể từ năm 1995, Ryan đã sống sung sướng khi bỏ 1 triệu bảng Anh ra mua một căn biệt thự, 16 héc-ta đất, một dàn siêu xe đắt tiền và thậm chí cả trực thăng. Tuy nhiên, người đàn ông này đã mất tất cả mọi thứ vào khoảng 10 năm trước và phải ngủ trong túi ngủ trên đường phố trong 2 năm.

Theo Daily Star, Ryan thắng giải xổ số quốc gia của Anh sau khi nó được mở vào năm 1995. Ông trở thành một trong những người đầu tiên trúng giải thưởng lớn và trở thành triệu phú. Tuy nhiên, năm 2014, Ryan thừa nhận rằng khoản tiền đó giống như "lời nguyền".

Vào thời điểm trúng số, Ryan sống cùng với bạn gái Karen Taylor tại khu nhà công cộng (do chính quyền xây dựng) ở Leicester với bạn gái Karen Taylor. Khi đó, ông cũng đang chờ ra hầu tòa vì tội liên quan tới các vụ đánh cắp xe hơi. Sáu tháng sau khi trúng số, Ryan bị tuyên án tù 18 tháng và ông trở thành triệu phú xổ số đầu tiên ở Anh phải ngồi tù.

Sau 9 tháng, Ryan được cho tại ngoại và ông đã cưới bạn gái Taylor, mua căn biệt thự và hàng loạt xe hơi hạng sang như Bentley, Ferrari, Porsche và BMW. Ông cũng mạnh tay mua 2 chiếc xe máy phân khối lớn Ducati và trực thăng trị giá 235,000 bảng Anh.

trung so roi vao canh vo gia cu 1
Ryan từng sống trong hào nhoáng và hàng loạt phương tiện đắt tiền sau khi trúng số (Ảnh: Daily Star).

Tuy nhiên, mọi thứ xấu đi nhanh chóng. Ryan chia tay vợ và hàng loạt các khoản đầu tư của ông thua lỗ khiến ông mất rất nhiều tài sản. Thêm vào đó, ông phải đối mặt với một chuỗi các sự cố như người giúp việc của ông đánh cắp 40,000 USD, một kẻ phá hoại đốt chiếc Ferrari của ông. Ryan sau đó buộc phải thuê một cựu đặc nhiệm Anh để bảo vệ sau khi phát hiện ra kẻ xấu có âm mưu bắt cóc con mình.

Năm 2003, Ryan gặp gỡ Jyldyz Djangaracheva, một sinh viên từ Kyrgyzstan, tại London. Ông đã cùng bạn gái mới chuyển về quê nhà của cô ở Kyrgyzstan để sống. Tại đây, Ryan quyết định đầu tư khoản tiền 2 triệu bảng Anh nhưng một lần nữa ông lại thất bại.

Năm 2010, ông chia tay với Djangaracheva và trở lại London, Anh. Không một xu dính túi, ông chỉ còn cách chui vào túi ngủ và trở thành người vô gia cư trong 2 năm.

Hiện thời, Lee, đã ngoài 60 tuổi, sống trong một căn hộ thuê mà ông ở chung cùng một số người khác. Ông hiện làm công việc quay phim để sống qua ngày.

Ryan từng thừa nhận ông hạnh phúc với việc trở nên phá sản như bây giờ hơn là khi còn là triệu phú. Mặc dù vậy, ông cũng thừa nhận, tấm vé xổ số đã "cứu" ông vào thời điểm đó.

Ryan nói, vào thời điểm năm 1995, ông từng lên kế hoạch cướp có vũ trang: "Vì vậy, việc trúng số đã cứu tôi và cứu cả những người có thể bị tôi làm hại".

Dân Trí (theo Daily Star)