Anh em kéo nhau ra tòa vì tranh giành 100 triệu bảng tiền thừa kế

Người anh cáo buộc em gái đã ép buộc cha mình để được hưởng phần lớn số tài sản trị giá 100 triệu bảng.

Bill Reeves - 47 tuổi, tuyên bố đã hiến phổi cho người cha quá cố Kevin và cáo buộc em gái Louise Reeves - 35 tuổi, “ép buộc” người cha triệu phú của họ.

Những người anh chị em trong gia đình cho rằng Louise đã thuyết phục cha họ -  người đã qua đời ở tuổi 71 vào năm 2019, viết lại di chúc để lại cho cô 80 triệu bảng vì Louise “thích tiền”.

Ông Kevin Reeves là trẻ mồ côi, bỏ học năm 12 tuổi và đã xây dựng đế chế bất động sản ở Southampton. Ông lên kế hoạch chia tài sản của mình cho con trai Bill và hai con gái Louise và Lisa Murray trong một di chúc năm 2012. Ông cũng cam kết chia cho hai đứa con của người con trai bị ghẻ lạnh - Mark, 10% tài sản của mình.

Nhưng vào năm 2014, ông viết lại di chúc để lại tài sản cá nhân cho Bill, trị giá 200,000 bảng và một phần năm tài sản cho cô Murray - phần còn lại cho Louise.

Mark và Ryan McKinnon - 24 tuổi, con trai của Bill, cho rằng ông Reeves không thể hiểu hết những gì mình đang làm khi thay đổi di chúc. Họ cho rằng Louise - một thợ làm tóc, đã “gây ảnh hưởng quá mức” lên cha mình và bắt ông viết lại di chúc.

Luật sư Constance McDonnell của Bill nói với tòa rằng mối quan hệ của ông Kevin Reeves với con trai mình là “rất thân thiết”, cậu con trai (Bill) thậm chí còn đề nghị hiến một lá phổi khi người cha đang suy sụp vì bệnh phổi.

19billBill và Louise bên ngoài tòa án tối cao

Bà Constance nói thêm: “Mối quan hệ của ông Reeves với Bill thể hiện qua quyết định chuyển đến khu nhà phụ liền kề nhà Bill của ông Reeves vào năm 2011, nơi ông ấy đã sống cho đến khi qua đời. Hai người tiếp tục rất thân thiết; họ gặp nhau ít nhất vài ngày một lần - và thường xuyên hơn - cùng nhau đi nghỉ ở California và Las Vegas trong vòng vài tuần kể từ ngày ký di chúc năm 2014. Sự gần gũi giữa họ càng được minh chứng bằng việc Bill đã sẵn sàng hiến một lá phổi cho ông Reeves và tài trợ cho cuộc phẫu thuật. Hai người cùng đồng ý về việc đất đai và tài sản, và ý kiến cho rằng Bill không chăm sóc ông Reeves rõ ràng là không đúng sự thật".

Bà McDonell lập luận Louise đã “ép buộc” ông Reeves vào thời điểm sức khỏe ông rất kém. Tuy nhiên, cô con gái bác bỏ những cáo buộc và tuyên bố cha mình đã chuẩn bị cho cô tiếp quản công việc kinh doanh của ông.

Louise đã sống với cha cho đến khi ông qua đời, cũng nói rằng không đời nào cô ấy - hoặc bất cứ ai - có thể bảo người cha “có ý chí mạnh mẽ” làm bất cứ điều gì ông ấy không muốn.

Nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết có lợi cho cô, Louise sẽ có 80 triệu bảng, cũng như đất đai và một chiếc Rolls Royce Phantom sang trọng.

19bill1Ông Kevin Reeves hồi còn trẻ

Luật sư Thomas Dumont - đại diện cho Louise, lập luận "không có tài liệu lâm sàng cho thấy mối liên hệ giữa vấn đề sức khỏe thể chất của Kevin với sức khỏe tinh thần của ông ấy" hoặc "gợi ý rằng ông Kevin ở trong tình trạng dễ bị tổn thương".

Ông Thomas nói: “Việc sức khỏe ông Kevin không tốt là điều không cần bàn cãi, và điều này có thể thu thập được từ hồ sơ khám bệnh của ông ấy. Tuy nhiên, ông ấy đủ khỏe để chở Louise trên chiếc xe vượt địa hình, chẳng hạn như để đi xem ngựa, thậm chí tự mình cưỡi ngựa, vào khoảng thời gian thực hiện di chúc năm 2014".

Ông Dumont bác bỏ tuyên bố Louise "ảnh hưởng quá mức", thay vào đó đây là "cảm giác bất bình" của Bill khi cảm thấy không được trao quyền thừa kế mà anh tin mình xứng đáng được hưởng. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

Viethome (Theo Metro)