Thủ tướng Anh nói đùa 'cho thú ăn thịt người' để cứu Trái Đất

Khi thảo luận với trẻ em về làm thế nào để "đưa thiên nhiên quay lại", Thủ tướng Anh Borish Johnson nói đùa có thể cho "thú ăn thịt người".

Thủ tướng Anh Borish Johnson hôm 25/10 tham gia cùng Tanya Steele, giám đốc điều hành Quỹ bảo tồn động vật hoang dã Liên Hợp Quốc (WWF) tại Anh, tọa đàm với một nhóm trẻ em tại phòng họp ở phố Downing, London về các giải pháp bảo vệ môi trường, cứu Trái Đất.

Boris Johnson cho dong vat an thit nguoi
Thủ tướng Anh nói đùa "cho thú ăn thịt người" để tái cân bằng tự nhiên khi trao đổi với trẻ em tại London, ngày 25/10. Video: Global Times

Steele nói về sự mất cân bằng của tự nhiên trên Trái Đất, nhu cầu "đưa thiên nhiên quay lại", bởi hiện nay 97% động vật có vú trên Trái Đất là con người và vật nuôi, chỉ 3% là động vật hoang dã.

"Đúng vậy, thật đáng buồn", Thủ tướng Johnson nói. "Chúng ta cũng có thể cho thú ăn thịt người", ông nói tiếp, khiến đám trẻ cười khúc khích.

Steele sững lại, không thốt nên lời trước câu nói đùa của Thủ tướng, sau đó trả lời: "Chúng ta có thể mở cuộc bỏ phiếu và hỏi xem có ai muốn làm thức ăn cho thú không".

Thủ tướng Anh cho rằng trong tương lai, con người sẽ sử dụng các sản phẩm thay thế thịt và "chúng ta không thể phân biệt đâu là bánh hamburger làm từ công nghệ sinh học và đâu là bánh thật. Đó sẽ là tương lai gần thôi, mà tôi nghĩ nó đã có rồi".

Johnson thừa nhận hội nghị thượng đỉnh quốc tế lớn về biến đổi khí hậu COP26 mà ông chủ trì diễn ra từ cuối tháng này có thể không đạt được những tiến bộ cần thiết. Thủ tướng Anh sẽ chào đón các lãnh đạo thế giới đến Glasgow dự hội nghị COP26 của Liên Hợp Quốc từ 31/10 đến 12/11.

Ông cũng nói với các em nhỏ về cuộc khủng hoảng khí hậu, về các tập đoàn lớn đang sản xuất và thải ra lượng rác nhựa lớn trên thế giới. Johson khẳng định tái chế nhựa "không hiệu quả", không giải quyết được vấn đề. "Câu trả lời duy nhất là chúng ta phải cắt giảm sử dụng nhựa", ông nói.

VnExpress (theo Daily Mail)