Chủ nhân giải EuroMillions 27 triệu bảng tử vong tại nhà, oán tránh việc trúng xổ số

Chủ nhân giải xổ số độc đắc trị giá 27 triệu được tìm thấy tử vong tại nhà riêng ở Bắc Ailen.

Thi thể bà Margaret Loughrey - 56 tuổi, sống một mình ở Strabane, Co Tyrone, được phát hiện vào khoảng 10h30 sáng ngày 3/9. Cảnh sát hiện không phát hiện điểm đáng ngờ trong vụ việc. Quá trình khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện để tìm hiểu nguyên nhân và hoàn cảnh tử vong.

Jason Barr - ủy viên hội đồng địa phương, cho biết: "Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình Loughry và bạn bè của bà Margaret. Đây là một ngày rất buồn. Margaret sẽ ở trong suy nghĩ của chúng ta ... Bà ấy đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống như tất cả chúng ta, nhưng hy vọng giờ đây bà đã được yên nghỉ".

Bà Margaret thất nghiệp và đang sống bằng tiền trợ cấp khi thắng giải EuroMillions vào tháng 11 năm 2013 - sự kiện này thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà.

Vào ngày mua vé và đánh dấu đúng năm con số và hai ngôi sao may mắn, Margaret đã nhận được mẫu đơn xin việc tại một tổ chức từ thiện.

Mặc dù thu về tổng cộng 26,863,588 bảng, Margaret vẫn tiếp tục sống ở quê nhà và khẳng định vào thời điểm đó rằng sẽ “đem tiền rải khắp nơi".

5margaret

Bà Margaret Loughrey

Bà mua nhà máy vô chủ Herdmans Mill ở gần nhà với giá khoảng 1 triệu bảng vào năm 2014, nhưng kế hoạch tân trang lại nơi này để biến thành địa điểm du lịch chưa bao giờ được thực hiện.

Cùng năm đó, bà đã tranh chấp với Câu lạc bộ Cricket Sion Mills - Margaret đã chặn đường không cho đội vào sân. Kết quả là đội này lần đầu tiên bị xử thua hai trận sân nhà trong lịch sử 150 năm của họ. Cuối cùng Margaret đã chấp nhận thỏa thuận để đội sử dụng lại sân.

Năm 2015, bà bị kết tội hành hung một tài xế taxi và phải làm việc công ích 150 giờ. Ba năm sau, bà thua kiện trong phiên tòa việc làm và phải trả 30,000 bảng cho một nhân viên cũ vì bắt nạt và sa thải anh ta theo “ý thích bất thường”.

Trả lời phỏng vấn với Sunday Life vào năm 2019, Margaret cho biết chiến thắng xổ số đã “đẩy bà đến địa ngục”.

Margaret nói thêm: “Tiền không mang lại cho tôi điều gì ngoài sự đau buồn. Nó đã phá hủy cuộc đời tôi. Tôi đã có sáu năm như vậy. Tôi không tin vào tôn giáo, nhưng nếu có địa ngục, tôi đã ở đó. Mọi chuyện đã tệ như vậy đấy”.

Người phát ngôn của PSNI cho biết: “Cảnh sát nhận được báo cáo về cái chết đột ngột của một người phụ nữ tại khu vực Ballycolman Lane, Strabane vào thứ Năm ngày 2 tháng 9. Chúng tôi sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng ở giai đoạn này, vụ việc không được coi là đáng ngờ”.

Viethome (Theo Metro)