Chồng mải xem Euro, vợ đi mua vé số rồi thắng 1 triệu bảng

Chị Sammantha đã mua vé Xổ số Quốc gia trong khi chồng mình mải mê xem Euro 2020.

18sammantha

Chị Sammantha và anh Paul

Sammantha Young - 33 tuổi, quyết định mua vé số trong khi chồng cô là anh Paul đang xem trận đấu muộn nhất vào ngày 2/7.

Bà mẹ hai con cho biết trong khi mình luôn ủng hộ tuyển England, Paul lại xem mọi trận đấu của giải.

Để giảm bớt sự nhàm chán, Sammantha quyết định tự thưởng cho mình một vé Prosecco và Instant Win trên ứng dụng Xổ số Quốc gia vào đêm đó và thắng được 20 bảng.

Chị Sammantha tiếp tục sử dụng số tiền mặt đó để mua một vài vé cho kỳ quay thưởng EuroMillions nhưng đến khi đi ngủ vẫn chưa có người trúng giải độc đắc.

Sammantha đi ngủ và không suy nghĩ gì nữa. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chị nhận được một email thông báo mình vừa giành giải 1 triệu bảng.

Người thắng giải cho biết: "Giống như phần còn lại của đất nước, tôi rất tự hào khi được ủng hộ đội tuyển England và cổ vũ họ suốt trận chung kết. Tuy nhiên, chồng tôi theo dõi mọi trận đấu vòng bảng và đôi khi hơi mệt, do đó tôi đã tự thưởng cho mình vào tối thứ Sáu bằng một ly Prosecco và chơi Xổ số Quốc gia. Tôi giành được 20 bảng, sau đó mua một vài vé Lucky Dip cho EuroMillions đêm đó. Ngay trước khi đi ngủ, tôi đăng nhập lại và thấy không có người trúng giải độc đắc, tôi nghĩ sẽ không ai thắng cả...”

18sammantha1

Ban đầu hai người không tin mình sẽ thắng giải

Ban đầu chị Sammantha chỉ nghĩ mình thắng 1,000 bảng khi kiểm tra email vào sáng hôm sau.

Chị Sammantha nói: "Tôi hơi xấu hổ khi thừa nhận rằng mặc dù mình là kế toán và ngày nào cũng làm việc với số liệu, Paul là người đã xem xét thông tin nhắn kỹ hơn và chỉ ra rằng thay vì 1,000 bảng như tôi nghĩ, con số đấy thực ra là 1 triệu bảng. Cả hai chúng tôi đều không dám tin việc này là thật. Chúng tôi tin rằng tin nhắn là giả và tôi đã bị lừa".

Cô Young cho biết số tiền này sẽ mang lại sự an toàn cho gia đình. Tuy nhiên, hai người cũng có thể chi tiêu cho những thứ xa xỉ như kỳ nghỉ trong mơ ở Bora Bora, Polynesia, Pháp và một chiếc xe hơi Range Rover Sport.

Chị Sammantha nói: "Chúng tôi rất may mắn, chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hàng ngày, tuy nhiên tôi là trụ cột chính trong gia đình và do chứng lưỡng cực nên tôi không thể mua bảo hiểm nhân thọ”.

Viethome (Theo Mirror)