Cung điện hoàng gia Anh bị người lạ đột nhập

Kênh REN TV đưa tin hôm Chủ nhật (2/5), hai kẻ lạ mặt đã “đột nhập” vào khu dinh thự hoàng gia Anh ở Công viên Windsor Great tại Berkshire, Anh.

Theo đó, sự việc diễn ra vào ngày 25/4. Cảnh sát đã bắt giữ những kẻ đột nhập. Hóa ra họ là một người đàn ông 31 tuổi và một cô gái 29 tuổi. Theo các nhân viên thực thi pháp luật, họ đã trèo qua hàng rào và vào công viên.

cung dien hoang gia
Công viên Windsor Great tại Berkshire của Hoàng gia Anh bị người lạ đột nhập. (Ảnh: Global Look Press)

Được biết, những người đột nhập trái phép vào công viên của Hoàng gia Anh đã được tại ngoại. Đồng thời, một cuộc điều tra đang được tiến hành về việc xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Hoàng gia Anh.“Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đây là điều rất đáng lo ngại và có điều gì đó thực sự cần phải thay đổi”, ông Ken Wharf, người từng là vệ sĩ của Công nương Diana cho biết.

Mới đây, hôm 19/4, một vụ việc khác đã xảy ra trong khuôn viên cung điện Hoàng gia Anh khi lính canh đã nhầm khi để một người lạ vào địa phận cung điện. Người này đến bằng taxi và tự giới thiệu mình là vợ sắp cưới của Hoàng tử Andrew. Tuy nhiên, người phụ nữ bị bắt giữ sau đó 25 phút.

Trước đó, người được coi là nổi tiếng nhất với vụ thách thức an ninh Hoàng gia Anh là Michael Fagan, kẻ đã cả gan lẻn vào tận khu cấm cung của Nữ hoàng Elizabeth II trong Điện Buckingham vào sáng 9/7/1982, trong khi bà vẫn đang ngự trên giường.

Ông bố thất nghiệp của 4 đứa con này đã trèo qua các bức tường bao quanh cung điện, rồi chui theo đường ống nước để vào khu dành riêng cho Nữ hoàng. Fagan qua mặt tất cả các nhân viên bảo vệ cùng hệ thống báo động điện tử để trèo qua cửa sổ, kéo rèm phòng ngủ của Nữ hoàng để gọi bà.

Tại đây Fagan đã kịp nói chuyện với người đứng đầu Hoàng gia Anh trong suốt 10 phút theo cách chưa từng có tiền lệ. Nữ hoàng chỉ có thể phát tín hiệu báo động khi Fagan hỏi xin một điếu thuốc. Ngay sau đó một người hầu cận xông vào khống chế kẻ đột nhập liều lĩnh cho đến khi cảnh sát có mặt.

Đáng lẽ có một cảnh sát có vũ trang luôn đứng bảo vệ ngay bên ngoài cửa phòng ngủ của Nữ hoàng. Nhưng vào thời điểm Fagan đột nhập, người này vừa bước ra để đổi gác, trong khi người thay thế anh lại đang dắt chó đi dạo nên chưa đến thay kịp, tạo một kẽ hổng đúng thời điểm kẻ liều lĩnh lọt vào phòng ngủ Nữ hoàng.

Đây là một trong những sự kiện đáng quên nhất của lực lượng an ninh Anh. Vụ việc nghiêm trọng đến mức Bộ trưởng Nội vụ khi đó là William Whitelaw, người chịu trách nhiệm bảo vệ Hoàng gia Anh, đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Margaret Thatcher để nhận trách nhiệm, nhưng không được chấp thuận.