Boris Johnson kêu gọi người dân đến rạp chiếu phim

Boris Johnson kêu gọi người dân đi xem phim, sau khi ngành công nghiệp điện ảnh tiếp tục có một tuần khó khăn.

Các rạp chiếu tiếp tục “chịu đòn” sau khi bộ phim sắp tới của James Bond - No Time To Die, bị lùi lịch phát hành đến năm 2021.  Việc này đã khiến Cineworld tuyên bố đóng cửa tất cả các rạp ở Anh và Ireland, ảnh hưởng đến 45.000 việc làm.

notimetodieNo Time To Die lại rời lịch chiếu

Trước thông tin trên, Thủ tướng cho biết ông sẽ "khuyến khích mọi người ra rạp, xem phim và ủng hộ ngành giải trí”.

Tin tức về việc hoãn chiếu No Time To Die xuất hiện như một đòn giáng mạnh vào các rạp chiếu phim, sau khi những dấu hiệu tích cực ban đầu từ việc phát hành Tenet nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Bộ phim mới nhất của Christopher Nolan đã thu về 5,4 triệu bảng trong tuần đầu công chiếu vào cuối tháng 8.

Cineworld chưa đưa ra thêm thông tin nào về thời điểm 127 rạp của họ ở Anh có thể mở cửa trở lại.

“Chúng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ việc mở cửa trở lại an toàn và bền vững ở tất cả các thị trường”, với giám đốc điều hành Mooky Greidinger nói.

Nhiều rạp chiếu phim hy vọng No Time To Die sẽ thu hút những người yêu điện ảnh trở lại rạp vào tháng 11. Lịch ra mắt bộ phim trước đó đã bị hoãn lại từ tháng 3.

Tuy nhiên, vào thứ 6 (2/10) vừa rồi, đoàn làm phim đã xác nhận No time To Die bị dời lịch công chiếu lần thứ hai. Người hâm mộ của bộ phim sẽ phải đợi đến tháng 4 năm sau. Tin này đã vẽ nên những gam màu u ám trong bức tranh tương lai của ngành điện ảnh.

Viethome (Theo Evening Standard)