Vào thứ 5 (3/9), 416 người di cư đã được đưa đến Dover, chen chúc trên tàu tuần tra của Lực lượng Biên phòng và xuồng cứu sinh.
Sự kiện này phá vỡ kỷ lục số người di cư đến Vương quốc Anh cao nhất trong một ngày. Kỷ lục trước đó là 235 người, được ghi nhận vào giữa năm nay.
Như vậy, chỉ tính riêng năm 2020, tổng số người di cư vào Anh đã chạm mốc 5,600.
Trước đó, Thủ tướng Boris Johnson nhận định Anh quốc là “mục tiêu lý tưởng thu hút” những kẻ buôn người và hứa sẽ thay đổi luật để giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư.
Năm 2019, bà Patel cho rằng người di cư đến Anh quốc sẽ giảm vào mùa xuân năm nay. Tuy nhiên, số liệu gần đây lại nói lên điều ngược lại.
406 người di cư đã được đưa đến Dover
Những người di cư được đưa vào Dover trên tàu tuần tra của Lực lượng Biên phòng và các xuồng cứu sinh. Một số mỉm cười và vẫy tay trong khi những người khác bế trẻ nhỏ.
Hàng chục người phải ngồi chờ trên thuyền trước khi được phép lên bờ.
Bộ Nội vụ xác nhận tổng cộng 409 người di cư đến Vương quốc Anh bằng bè cao su. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn do nhiều tai nạn đã xảy ra trong quá trình vượt biển.
Bộ trưởng Nhập cư Chris Philp trước đó nói với Hạ viện: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với quan chức Pháp để ngăn chặn việc nhập cư trái phép. Một số sĩ quan Pháp sẽ được Anh tài trợ để giám sát, tuần tra các bãi biển và chia sẻ thông tin tình báo”.
Vào tháng trước, chính phủ Anh đã đổ lỗi cho các nhà chức trách Pháp và “luật sư nhân quyền” vì số lượng người vượt biên gia tăng và những khó khăn trong việc từ chối người xin tị nạn đến Anh.
Cũng trong khoảng thời gian này, cựu Thủy quân lục chiến Hoàng gia Dan O'Mahoney được bổ nhiệm làm “Tư lệnh phụ trách các Đe dọa trên eo biển Anh”.
Tháng 8 cũng “ghi nhận” người di cư Sudan Abdulfatah Hamdallah chết đuối khi băng qua eo biển Manche với xẻng làm mái chèo trên một chiếc thuyền tạm bợ.
Viethome (Theo Sky News)