Đã tìm thấy người muốn bơi qua eo biển Anh

Một người đàn ông đã cố gắng bơi từ Anh đến Pháp. Người này sau đó được tìm thấy trên biển cách Dover 500 mét.

Lực lượng chức năng đã dành gần 8 tiếng để tìm kiếm người này. Một máy bay trực thăng và nhiều đội cứu hộ đã được điều động đến vùng biển ngoài khơi Kent sau khi lực lượng tuần duyên nhận được tin báo của người dân nói rằng bạn mình đang cố bơi đến Pháp.

Nhiều người đã gặp nguy hiểm khi bơi trên đoạn 27 dặm giữa Dover (Anh) và Calais (Pháp). Đây cũng là một trong những tuyến đường hàng hải đông đúc nhất nhất thế giới.

dover

Vách đá trắng Dover

Hoạt động cứu hộ bắt đầu từ trưa và tiếp tục cho đến gần 8 giờ tối Chủ nhật ngày 30/7 vừa rồi, khi lực lượng chức năng nhận được tin báo của một tàu trên biển.

Người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng mệt mỏi và lạnh cóng. Cảnh sát biển xác nhận nhìn chung sức khỏe của anh ta khá ổn.

“Kẻ liều lĩnh” này sau đó đã được đưa vào bờ để các nhân viên y tế kiểm tra kỹ hơn.

Được biết, đây không phải là trường hợp người di cư vượt biên.

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát biển cho biết: “Đội cứu hộ của của chúng tôi từ Deal và Langdon, lực lượng của Viện cứu hộ đường thủy hoàng gia RNLI từ Dover và Dungeness cũng như các máy bay trực thăng của lực lượng tuần duyên từ Lydd và Lee-on-Solent đã được cử đến”.

Các tàu thuyền trong khu vực và cảnh sát từ Dover, Kent và cảng Dover cũng được yêu cầu phối hợp giúp đỡ.

Viethome (Theo Evening Standard)