Tài xế taxi qua đời sau khi bị khách nhổ nước bọt ở Anh

Một tài xế taxi người Anh đã tử vong vì nhiễm Covid-19 sau khi bị một hành khách nổ nước bọt vào người để tránh phải trả cước taxi.

Tài xế taxi Trevor Belle, 61 tuổi, đã tử vong vào tháng trước tại Bệnh viện Hoàng gia London, vài tuần sau khi tranh cãi với một hành khách, gia đình của ông nói với Press Association.

Ông Belle đã bị một hành khách nhổ nước bọt vào người và từ chối trả khoảng tiền taxi 11 USD sau khi xuống xe ở West Ham Lane.

“Tôi nhiễm Covid-19 và giờ ông cũng đã nhiễm bệnh”, người hành khách này nói với ông Belle.

"Vài ngày sau, ông ấy được đưa vào bệnh viện. Ông ấy đã chiến đấu với căn bệnh trong 3 tuần và không may là ông đã không qua khỏi", Damian Briggs, bạn của ông Belle nói với Press Association.

tai xe bi nho nuoc bot
Tài xế taxi Trevor Belle, 61 tuổi, người tử vong do virus corona sau khi bị khách nhổ nước bọt. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.

Ông Belle vừa lên chức ông nội và ông qua đời ba ngày sau khi bước sang tuổi 61.

Cảnh sát London nói với NBC News hôm 22/5 rằng họ đã biết về vụ việc này và đang cố gắng trao đổi với gia đình của ông Belle.

“Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm bất kỳ hồ sơ cảnh sát hoặc báo cáo nào liên quan đến vụ việc này", cảnh sát cho biết. “Cảnh sát trưởng sẽ cố gắng liên lạc với gia đình tìm hiểu xem họ có muốn đưa ra cáo buộc hình sự hay không".

Vài tuần trước, một nhân viên bán vé tại nhà ga Victoria cũng đã tử vong vì Covid-19 sau khi bị một kẻ tấn công nhổ nước bọt vào người.

Người phụ nữ Anh tên Belly Mujinga (47 tuổi), là nhân viên phòng vé tại nhà ga Victoria, London. Ngày 22/3, tại phòng chờ nhà ga, một vụ tấn công đã xảy ra. Một người đàn ông tuyên bố rằng mình bị nhiễm virus Corona, ông này cũng liên tục nhổ nước bọt và ho vào mặt Mujinga cùng đồng nghiệp của cô, theo CNN.

ga victoria 2
Bà Mujinga tử vong sau khi bị khách nhổ nước bọt vào người. (Ảnh: Daily Mail)

Vài ngày sau vụ tấn công, cả 2 nhân viên phòng vé đã ngã bệnh. Hiệp hội nhân viên vận tải (TSSA) cho biết, ngày 2/4, tức 11 ngày sau vụ việc, Mujinga đã được đưa đến Bệnh viện Barnet và phải đặt máy thở với tình trạng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, 3 ngày sau, người phụ nữ này không may tử vong. Trong khi đó, đồng nghiệp của cô đã qua khỏi. Sự ra đi của Mujinga khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Người phụ nữ xấu số ra đi đã bỏ lại cô con gái nhỏ 11 tuổi. 

Zing (theo Metro)