Thêm một bé 8 tháng tử vong vì PIMS-TS, căn bệnh lạ liên quan đến Covid-19

Một bé trai 8 tháng tuổi đã tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng viêm có liên quan đến Covid-19.

Bé Alexander Parsons được tin là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của chứng bệnh giống như bệnh Kawasaki, khiến tim bị sưng. Được biết, bé Alex không hề có triệu chứng bệnh tim nền. 

Khoảng 100 trẻ em đã nhiễm bệnh này ở UK. Nguyên nhân của căn bệnh này được cho là do sự phản ứng của cơ thể với chủng coronavirus mới. 

Căn bệnh này đã được đặt tên là PIMS-TS.

be 8 thang kawasaki 1
Bé Alex chào đời khỏe mạnh nhưng em đã ra đi quá sớm.

Mẹ của bé, cô Kathryn Rowlands 29 tuổi, nói: “Tôi sẽ đau khổ cả đời. Và nhiều bậc phụ huynh nữa sẽ rơi vào tình huống giống như tôi nếu chính quyền không làm theo lời khuyên của các nhà khoa học và ngừng đánh cược mạng sống của người khác''.

''Những y tá bác sĩ điều trị cho con tôi đều rất tuyệt vời, nhưng nếu họ biết rõ hơn về loại Covid-Kawasaki này, có thể họ đã cứu được con tôi''. 

Những triệu chứng đầu tiên của bé Alex là phát ban giống như bị cháy nắng, đó là những hạch bạch huyết bị sưng. Sau đó bé bị ốm nặng, tay và lòng bàn chân tấy đỏ. 

''Chúng tôi nghĩ con bị nhiễm một loại virus nào đó'', cô Kathryn nói. 

''Chúng tôi gọi 111 và họ nói có thể đó là bệnh quai bị. Khi con bắt đầu nôn ói, chúng tôi gọi lại''.

Alex được đưa vào bệnh viện Derriford ở Plymouth vào ngày 6 tháng 4, và được chuẩn đoán mắc bệnh Kawasaki vào ngày hôm sau. Căn bệnh này thường xuất hiện ở trẻ dưới 5 tuổi, nhưng từ khi đại dịch corona tấn công châu Âu, hơn 200 trường hợp nhiễm bệnh là trẻ em dưới 14 tuổi. 

Khi tình trạng của Alex diễn biến xấu hơn, em được chuyển lên bệnh viện nhi đồng Bristol Royal Hospital for Children. Hình ảnh chụp tim cho thấy em bị phình động mạch vành, động mạch mở rộng và bị tràn dịch. Em qua đời vào hôm sau.

be 8 thang kawasaki 1
Hình ảnh ngây thơ của con sẽ ở mãi trong tim chúng ta.

''Tôi định đặt con xuống giường nhưng con quá đau đớn'', cô Kathryn nói, ''Con chưa từng khóc như thế. Tôi ôm con và hát cho con nghe, nhưng rồi đầu con ngửa ra sau. Con mềm nhũn trên tay tôi''. 

''Khi họ cố hồi sức cho con, tôi đứng ở góc phòng như sợ con nghĩ tôi sẽ bỏ rơi con. Rồi tôi ra ngoài ngồi. Tôi nhìn thấy con trên giường và sự sống của con hiện trên màn hình. Tôi cứ nhìn chằm chằm hy vọng điều kỳ diệu xảy ra. Nhưng khi bác sĩ bước ra và nói một động mạch đã bị phình vỡ và họ không thể cứu sống con. Tôi như tê dại bước vào nằm cạnh con'', cô Kathryn nói trong nước mắt. 

Đau đớn hơn, luật cách ly khiến bố của bé là anh Jon không kịp nhìn mặt con lần cuối. 

''Bệnh viện cách nhà chúng tôi khoảng 2 giờ rưỡi đi xe, và chỉ 1 người trong chúng tôi được ở lại cùng con. Vì thế tôi ở bên con 1 ngày và hôm sau về nhà ngủ'', anh Jon kể, ''Khi tôi chuẩn bị lên giường thì nhận được cuộc gọi kích động của Kath. Tôi không thể nghe cô ấy nói gì nên một y tá đã giữ máy và nói rằng con tôi lên cơn đau tim''. 

Cảnh sát khu vực Devon và Cornwall bật đèn xanh hộ tống Jon đến Bristol. Nhưng quá trễ. 

''Tôi nhận ra đã quá trễ. Y tá đưa tôi đến căn phòng nơi Kath và Alex đang nằm đó. Tôi ôm vợ con tôi''.

Vợ chồng anh Jon đang chờ đợi báo cáo khám nghiệm tử thi và chuẩn bị làm đám tang cho đứa con duy nhất của họ. ''Tôi muốn bật bản nhạc A Thousand Years của Chirstina Perri khi tôi hát cho con nghe'', Kathryn nói. 

''Con là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này của tôi. Con được sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh, hạnh phúc. Con là thành tựu lớn nhất cuộc đời tôi. Lẽ ra con sẽ có được tất cả trong cuộc sống. Nhưng con đã dừng lại cuộc đời mãi mãi là một đứa trẻ 8 tháng''.

be 8 thang kawasaki 1
Gia đình anh Jon đã từng rất hạnh phúc.

''Chính phủ phải tìm ra mối liên hệ giữa Covid và Kawasaki để nói cho mọi người biết thay vì cứ im lặng. Họ thật điên rồ khi muốn bọn trẻ đi học vào ngày 1 tháng Sáu. Nhiều trẻ em nữa sẽ chết'', cô Kathryn nói.

Bài liên quan: Cậu bé đầu tiên ở Anh tử vong vì bệnh lạ nghi do biến chứng của Covid-19

Nhiều trẻ em ở Anh nhập viện với triệu chứng viêm bí ẩn

Viethome (theo lancs.live)