Thủ tướng Anh đi dạo cùng hôn thê, cảm ơn 2 y tá đã cứu ông

Thủ tướng Boris Johnson lần đầu ra ngoài sau khi xuất viện, cùng hôn thê Carrie Symonds dạo bộ trong dinh thự ở ngoại ô London.

Ông Johnson đã cùng bà Symonds và chó cưng Dilyn đi dạo một đoạn ngắn trong sân của dinh thự Chequers hôm 13/4. Họ vừa đoàn tụ sau hai tuần lãnh đạo Anh điều trị Covid-19 tại bệnh viện St Thomas, London, và ông đang trong quá trình hồi phục sức khoẻ.    

Người phát ngôn xác nhận Johnson đã nhận kết quả âm tính với nCoV trước khi rời bệnh viện.  

"Sau khi xuất viện, ông ấy đang tiếp tục hồi phục ở Chequers và theo lời khuyên của các y bác sĩ, Thủ tướng sẽ không quay lại làm việc ngay", phát ngôn viên cho hay.

Trong một tin nhắn video được đăng lên tài khoản Twitter của mình sau thời gian nằm viện bảy đêm, ông Johnson nói: "Hôm nay tôi rời bệnh viện sau một tuần và NHS đã cứu sống tôi, không còn nghi ngờ gì nữa. Thật khó để tìm được từ ngữ để thể hiện lòng biết ơn của tôi."

thu tuong anh khoe lai 1
Hình ảnh ông Johnson và hôn thê vào năm ngoái.

Thủ tướng đã vinh danh "lòng can đảm" của các bác sĩ, y tá, người dọn dẹp, đầu bếp và tất cả các nhân viên y tế khác tại St Thomas đã giúp ông thoát khỏi nguy hiểm trong tuần qua.

Ông đặc biệt cảm ơn hai y tá - Jenny từ New Zealand và Luis từ Bồ Đào Nha - người đã "túc trực bên giường tôi trong 48 giờ khi tình hình hết sức căng thẳng".

"Lý do khiến cuối cùng cơ thể tôi cũng bắt đầu nhận đủ oxy là vì cứ sau mỗi giây, họ lại xem xét, suy nghĩ, quan tâm và thực hiện mọi can thiệp mà tôi cần", ông Johnson nói.

Thủ tướng cũng cảm ơn người Anh vì "sự hy sinh" của họ trước sức cám dỗ của một lễ Phục sinh đầy nắng khi họ tuân thủ các biện pháp cách ly của chính phủ.

Ông nói rằng công chúng đã "tạo nên một lá chắn người" xung quanh NHS.

"Chúng ta hiểu rằng nếu hợp tác cùng nhau chúng ta có thể giữ NHS được an toàn, nếu chúng ta có thể bảo vệ NHS khỏi bị áp đảo, thì chúng ta không thể bị đánh bại", Thủ tướng nói thêm.

"Và đất nước sẽ cùng nhau vươn lên và vượt qua thử thách này, vì chúng ta đã vượt qua rất nhiều thử thách trong quá khứ."

Để vinh danh "sự quan tâm chăm sóc và độ chính xác" của tất cả các nhân viên NHS trên cả nước, ông Johnson nói đây là "lý do tại sao chúng ta sẽ đánh bại coronavirus và cùng nhau đánh bại nó".

“Chúng ta sẽ giành chiến thắng vì NHS là trái tim đang đập của đất nước này. Đó là điều tốt nhất của đất nước này. NHS sẽ không khuất phục. Nó được tiếp sức bởi tình yêu thương", ông nói thêm.

thu tuong anh khoe lai 1
Y tá Jenny McGee. Ảnh: TVNZ.

Tin nhắn video của ông Johnson được quay ở phố Downing, nơi ông quay trở lại trong thời gian ngắn để lấy một số đồ đạc.

Thủ tướng hiện đang trong thời gian hồi phục tại Checkers, nơi nghỉ ngơi chính thức của ông ở Buckinghamshire, và ông sẽ ở đây cùng vị hôn thê đang mang thai Carrie Symonds.

Bà Symonds nói rằng bà sẽ "không bao giờ có thể trả hết nợ" cho nhân viên NHS đã chăm sóc ông: "Tôi sẽ không bao giờ ngừng cảm ơn các bạn."

"Có những thời điểm trong tuần trước, tình hình thực sự rất tệ. Trái tim tôi hướng về tất cả những người có hoàn cảnh tương tự, đang phải lo lắng cho những người thân yêu của họ.

"Cũng xin cảm ơn tất cả những người đã gửi những thông điệp động viên. Hôm nay tôi cảm thấy vô cùng may mắn."

thu tuong anh khoe lai 1
Y tá Luis Pitarma. Ảnh: CNN/Facebook

Thủ tướng được đưa vào bệnh viện vào tối chủ nhật tuần trước để xét nghiệm.

Lý do vào viện là bởi các triệu chứng coronavirus của ông vẫn không thuyên giảm sau hơn một tuần được phát hiện nhiễm COVID-19 vào ngày 27 tháng 3.

Cho đến khi nhập viện, ông Johnson đã tự cách ly ở 11 phố Downing và tiến hành các cuộc họp từ xa.

Ông đã được chuyển đến chăm sóc đặc biệt tại St Thomas khi sức khỏe xấu đi và khó thở vào chiều thứ Hai.

Ông Johnson vẫn được chăm sóc đặc biệt cho đến thứ Năm, trong thời gian đó ông được hỗ trợ thêm oxy, nhưng không cần sử dụng máy thở.

Sau đó, ông đã trải qua ba đêm nữa tại phòng ''bệnh nhẹ'' ở St Thomas, và đến những ngày cuối cùng, ông được cho là có thể "đi bộ ngắn, chơi game và xem phim".

Khi ông vắng mặt, Ngoại trưởng Dominic Raab đã thay mặt ông Johnson - một thỏa thuận có khả năng sẽ tiếp tục sau khi Thủ tướng được khuyên không nên quay lại làm việc ngay lập tức.

Bà Symonds, người làm việc cho một tổ chức từ thiện bảo tồn đại dương, đã gửi thư cho ông Johnson và các hình ảnh siêu âm em bé của 2 người để nâng cao tinh thần của ông trong thời gian được chăm sóc đặc biệt.

Bà cũng mắc các triệu chứng coronavirus trong những tuần gần đây, nhưng chưa được xét nghiệm.

Tiến sĩ Ian Abbs, giám đốc điều hành tại Guy’s and St Thomas’s NHS Trust, nói: "Tôi vô cùng tự hào về các nhân viên đã chăm sóc thủ tướng và hài lòng rằng giờ đây ông có thể tiếp tục phục hồi tại nhà. Lẽ ra chúng tôi nên ăn mừng tin tốt lành này, nhưng suy nghĩ của chúng tôi vẫn hướng về những người đang cần sự giúp đỡ của chúng tôi tại thời điểm này. Thay mặt nhân viên tại Guy's and St Thomas ', tôi yêu cầu mọi người ở nhà để giúp chúng tôi cứu các mạng sống và bảo vệ NHS."

VietHome (Theo Sky News)