Thủ tướng Anh xuất viện giữa lúc số ca tử vong ở Anh lên 10.612 người

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay xuất viện ở London và sẽ tiếp tục điều trị Covid-19 tại nhà nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô Chequers.

"Theo lời khuyên của đội ngũ y tế, Thủ tướng sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức mà sẽ tiếp tục điều trị Covid-19 tại nhà nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô Chequers.

Ông muốn cảm ơn tất cả mọi người ở bệnh viện St Thomas vì đã dành cho ông sự chăm sóc rất tận tình", một phát ngôn viên từ văn phòng Thủ tướng Johnson cho biết.

ong johnson xuat vien

Carrie Symonds, bạn đời của Thủ tướng Johnson, cũng ca ngợi các nhân viên y tế vì đã giúp ông đẩy lùi căn bệnh. "Tôi không biết cảm ơn sao cho đủ đối với Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tuyệt vời của chúng ta. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện St Thomas thật xuất sắc. Tôi sẽ không bao giờ có thể trả ơn các bạn và sẽ không bao giờ ngừng cảm ơn các bạn", bà viết trên Twitter.

Ông Boris Johnson là lãnh đạo cấp cao đầu tiên trên thế giới phải điều trị tích cực vì nCoV, trong bối cảnh Covid-19 ngày càng lan rộng khắp thế giới. Anh hiện ghi nhận 84.279 ca nhiễm nCoV, trong đó 10.612 ca tử vong, với sự gia tăng trong những ngày gần đây là khoảng 5.000 ca nhiễm mới và 800 trường hợp tử vong mỗi ngày.

Các chuyên gia Mỹ cảnh báo Anh sẽ trở thành quốc gia hứng chịu hậu quả nghiêm trọng lớn nhất vì Covid-19 ở châu Âu, có thể chiếm hơn 40% ca tử vong ở châu lục. Họ nhận định các cuộc tranh luận về "miễn dịch cộng đồng" ở Anh đã khiến nước này chậm trễ đưa ra các biện pháp cách biệt cộng đồng để ngăn chặn dịch.

Stanley Johnson, bố của Thủ tướng Anh, nói con trai đã hy sinh vì mọi người và dặn ông phải nghỉ ngơi trước khi quay lại lãnh đạo đất nước.

"Boris sẵn sàng hy sinh cá nhân vì lợi ích của mọi người. Việc con tôi nhiễm nCoV và nhập viện khiến cả nước nhận ra đây là sự kiện nghiêm trọng", Stanley Johnson, bố của Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với BBC ngày 10/4.

Theo Metro