Tin vắn ngày 1/4: Kỷ lục 563 người tử vong ở UK vì coronavirus

Thêm 563 người đã tử vong ở UK trong ngày hôm nay 1/4, nâng tổng số người chết vì virus này lên con số 2.352 người. Bộ Y tế cho biết tới nay đã có gần 30.000 người cho kết quả dương tính với coronavirus.

0 ti le hom nay 1

- Một loại thuốc chữa Covid-19 đang được thử nghiệm tại một số bệnh viện ở England và Scotland. Thuốc có tên Remdesivir, do công ty dược Gilead sản xuất, sẽ được kiểm nghiệm ở 15 trung tâm của NHS.

Đây là một loại thuốc kháng virus phổ rộng đã được thử nghiệm trên động vật nhằm điều trị các mầm bệnh truyền nhiễm, như Mers và Sars. Đây cũng là 2 biến thể của coronavirus.

- Theo Bộ Tư pháp, 69 tù nhân ở 25 nhà tù đã cho kết quả dương tính với coronavirus, tính đến 5h chiều ngày hôm qua thứ Ba. Bên cạnh đó, 14 nhân viên ở 8 nhà giam cũng bị nhiễm Covid-19. 4 nhân viên thuộc Lực lượng giam giữ và Di chuyển tù nhân (PECS) cũng bị nhiễm virus.

- Những kẻ tình nghi sử dụng coronavirus như một vũ khí chống lại cảnh sát. 2 vụ việc riêng rẽ đã xảy ra ở Essex, trong đó cảnh sát bị ho vào người khi truy bắt tội phạm. 3 sĩ quan cảnh sát bị đá, ho và nhổ nước bọt vào người khi ngăn chặn một vụ tấn công ở Leigh-on-Sea. 

- Cảnh sát cũng bị ho và bị cắn khi tiến hành một vụ bắt giữ ở Ongar.

- Một tên trộm nhổ nước bọt vào cảnh sát và nói 'Tôi nhiễm coronavirus' đã bị bỏ tù 120 ngày. Kẻ phạm tội tên Cook, hắn bị bắt bên ngoài một siêu thị ở Whistable vào lúc 6h20 tối chủ Nhật sau khi cố ăn trộm thịt. 

- Một phụ nữ đã bị phạt 660 bảng vì không chịu khai báo với cảnh sát lý do mình đi ra ngoài. Cô Marie Dinou, 41 tuổi, không nói rõ lý do thiết yếu nào mà cảnh sát lại nhìn thấy cô đang đợi ở ga xe lửa Newcastle.

Cô bị bắt vì vi phạm Luật Coronavirus và tội sử dụng vé giả, và đã bị tòa án kết cả 2 tội. Cô Dinou bị phạt 85 bảng tội dùng vé giả, 660 bảng tội phá luật Covid-19 khi rời khỏi nhà mà không có lý do chính đáng.

- Hội đồng Moray ở Scotland sẽ sử dụng một nhà chứa máy bay trong doanh trại quân đội Kinloss làm nhà xác tạm thời trong trường hợp xấu nhất.

- Một thiếu niên 16 tuổi tên Owen Harding đã mất tích từ thứ Năm tuần trước, ngày 26/3. Bạn gái tuổi teen của cậu cho rằng Owen có thể đã đi bộ 280 dặm từ East Sussex đến York để đến thăm mình giữa lệnh phong tỏa coronavirus. Vì lệnh cấm, cậu không thể đi tàu hỏa đến thăm bạn gái nên có thể đã đi bộ. Gia đình Owen vô cùng lo lắng khi không thể liên lạc được với cậu. Cảnh sát Yorkshire đang tiến hành điều tra. Cậu bé cao 1m82, vóc dáng thể thao, ai ở khu vực Yorkshire có biết thông tin gì về cậu bé hãy liên hệ cảnh sát.

0 ti le hom nay 1

Viethome (theo Sky News)