Bé trai 13 tuổi ở Brixton tử vong vì Covid-19 gây rúng động tại Anh

Một bé trai tại Anh đã tử vong vài ngày sau khi nhiễm virus corona. Đây là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của Covid-19 tại Anh tính đến thời điểm này.

Một bé trai 13 tuổi người Anh đã qua đời nhiều ngày sau khi dương tính với Covid-19, các quan chức bệnh viện và gia đình nạn nhân 31/3, theo AFP.

Những người thân cũng cho biết cậu bé không có bệnh nền.

Bé trai trên đã chết hôm 30/3 tại bệnh viện King's College Hospital ở London. Đây được cho là nạn nhân tử vong vì Covid-19 nhỏ tuổi nhất tại Anh.

Trước đó, một bé gái 12 tuổi tử vong hôm 31/3 tại Bỉ là nạn nhân nhỏ tuổi nhất châu Âu.

0 be 13 tuoi tu vong 1
Các học sinh tại một trường cấp 2 ở Odiham, London, Anh ra về vào ngày 20/3 khi các trường học bắt đầu đóng cửa để ngăn virus lây lan. Ảnh: AFP.

Gia đình của cậu bé Ismail Mohamed Abdulwahab ở Brixton cho biết cậu "bắt đầu có triệu chứng và khó thở" trước khi được đưa vào bệnh viện.

"Bé phải dùng máy thở nhưng sau đó bị hôn mê và qua đời vào sáng 30/3", gia đình cậu bé cho biết. "Chúng tôi rất tuyệt vọng". Cả nhà đã không được ở gần khi em qua đời vì mức độ lây nhiễm nghiêm trọng của coronavirus.

Một trang GoFundMe đã được trường đại học Madinah College lập nên nhằm giúp trang trải chi phí cho đám tang của cậu bé. 

''Chúng tôi rất đau lòng thông báo em trai của một giáo viên tại Madinah College đã qua đời vào sáng nay (thứ Hai 30/3/2020) vì nhiễm Covid-19. 

Ismail mới chỉ 13 tuổi và không có bệnh lý nền. Thật đau đớn khi em đã ra đi lạnh lẽo mà không có người thân nào kề bên vì sự lây lan nguy hiểm của Covid-19''.

Trang này nhằm mục đích gây quỹ 4,000 bảng cho đám tang, nhưng tính đến đêm 31/3 đã nhận được 47,603 bảng. Tất cả phần tiền sẽ được chuyển đến cho gia đình của em. Bạn có thể quyên góp tại đây https://www.gofundme.com/f/Janazah-Expenses-for-Ismail.

Một người quyên góp bày tỏ: ''Tôi cũng có một đứa con 13 tuổi và tôi không thể hình dung hết nỗi đau mà gia đình đang trải qua. Rất tiếc vì sự mất mát này. Xxx''.

Một người quyên góp khác tên Sara Deen chia sẻ: ''Đôi tay tôi muốn ôm lấy bé thật chặt. Ngủ đi bé con. Em đã bình yên rồi''.

Trường Madinah đã rất xúc động trước sự ủng hộ cấp kỳ này và chia sẻ: ''Cầu mong Thánh Allah che chở cho tất cả các bạn''.

Nathalie MacDermott, một giảng viên tại King College, nói: "Mặc dù chúng ta biết rằng trẻ em ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19 so với người lớn tuổi, trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mọi người làm mọi thứ có thể để phòng ngừa bệnh lây lan ở Anh và trên toàn thế giới".

Bà cũng kêu gọi nghiên cứu về những ca tử vong trong các nhóm được cho là ít có khả năng nhiễm bệnh vì nó "có thể chỉ ra những vấn đề về di truyền tiềm ẩn".

Hôm 31/3, Anh đã công bố 381 ca tử vong mới do nhiễm Covid-19, con số cao nhất ở nước này kể từ khi bắt đầu đại dịch, đưa tổng số người chết ở đây lên 1.789. Anh đã ghi nhận 25.150 ca nhiễm Covid-19 tính tới thời điểm này.

Theo Sky News