Chùm ảnh dân Anh tự cách ly... ngoài đường

Mặc dù thủ tướng Boris Johnson đã cảnh báo Covid-19 sẽ tiếp tục hoành hành nếu mọi người không chịu giãn cách xã hội, thế nhưng ngày hôm qua Chủ nhật, các bãi biển ở Anh vẫn chật cứng người.

Người dân ở Dorset phớt lờ lời khuyên giãn cách xã hội và cách ly tại nhà của chính phủ. Ảnh: BNPS

Các thị trấn biển đông nghẹt du khách, các công viên, sườn núi và các khu chợ nhộn nhịp người qua kẻ lại. Mọi người ăn kem trong công viên, thưởng thức fish and chips ven bờ biển và dạo bộ trên những ngọn đồi thoai thoải.

Chính phủ đã liên tục nhắc đi nhắc lại rằng người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết. Quỹ Bảo tồn Quốc gia (National Trust) đã đóng cửa tất cả các điểm du lịch để khuyến khích mọi người ngừng coi thường các hướng dẫn của nhà chức trách.

Bộ trưởng Cộng đồng, ông Robert Jenrick, nói rằng mọi người phải nhận ra đây không phải là ''một trò chơi'', khi mà ông Boris Johnson đã khẩn thiết yêu cầu 1,5 triệu người nguy cơ cao phải ở nhà trong 12 tuần.

Các gia đình đi dạo ở công viên Dunham Massey. Ảnh: BNPS

Ông Jenrick nói: ''Việc này rất nguy cấp. Mọi người cần tuân theo các hướng dẫn y khoa. Nếu không, chúng tôi sẽ phải cân nhắc các phương pháp hà khắc hơn. Đừng dồn chúng tôi tới chân tường''.

Tuy nhiên, những dòng người vẫn không ngừng xếp hàng tại các cửa hàng ven biển ở Skegness, Lincolnshire, Whitby, North Yorkshire, Clevedon, North Somerset và nhiều điểm du lịch khác. Thời tiết hôm nay khá ấm với nhiệt độ 12C ở Barry, miền nam Wales.

Người dân đi chơi ở Brighton. Ảnh: David McHugh / Brighton Pictures

Martin Thomas, ông bố 2 con đang du lịch đến Barry, nói: “Tôi đưa vợ con đến đảo Barry nhưng ngay khi nhận ra có bao nhiêu người đang ở đó, chúng tôi đã quyết định quay về. Tôi cứ tưởng ra biển thì sẽ tránh được việc tiếp xúc với mọi người, nhưng bãi xe ở đây đông ken, giống như ở trong một cái hộp cá mòi vậy. Dòng người xếp hàng mua khoai tây chiên là kinh khủng nhất. Tôi không hiểu sao người ta thích ăn khoai tây chiên đến vậy. Người dân phải lắng nghe chính phủ nếu không tình hình sẽ ngày càng tệ hơn''. 

Hàng ngàn người đổ xô đến đảo Barry, nam Wales. Ảnh: WALES NEWS SERVICE

Giới chức ở Công viên quốc gia Snowdonia cho biết họ chưa từng chứng kiến một ngày nào đông như thứ Bảy vừa rồi, khi hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau ở chân núi Pen Y Fan tại Brecon Beacons.

Quản lý điều hành Snowdonia, Emyr Williams, nói: "Đầy những người. Đám đông tụ tập trên đỉnh núi và các con đường mòn khiến việc giãn cách xã hội là không thể''. 

Quỹ Bảo tồn Quốc gia đã quyết định đóng hầu hết các điểm đến, bao gồm các công viên ở Chatsworth House, Derbyshire. 

Stephen Vickers, quản lý điều hành ở Chatsworth, cho biết quyết định này ''không thể bị xem nhẹ''. ''Tình hình rất phức tạp và tiến triển nhanh. Thay mặt Công tước và Nữ Công tước vùng Devonshire, cũng như người dân ở Chatsworth, chúng tôi xin được cảm ơn sự ủng hộ của du khách, và chào đón các bạn trở lại đây một ngày nào đó. Ngay lúc này, việc giãn cách xã hội để bảo vệ du khách và nhân viên là nhiệm vụ tối thượng của chúng tôi, trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của virus corona'', ông nói.

Thị trấn ven biển Whitby, Yorkshire, đầy du khách. Ảnh: Glenn Kilpatrick / SWNS

Quỹ Bảo tồn Quốc gia mong muốn người dân hãy tiếp tục hành trình kết nối với thiên nhiên thông qua các website, các phương tiện xã hội, podcast thay vì đặt chân đến những nơi này. 

Công viên hoang dã Yorkshire và Sở thú Whipsnade Zoo cũng đã đóng cửa. ''Mọi người yêu cầu chúng tôi mở cửa công viên rộng 120 mẫu Anh để họ tập thể dục, hít thở không khí trong lành và quan sát bộ sưu tập động vật hoang dã của chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi theo dõi thời sự hàng ngày, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm phải góp sức giảm thiểu sự lây lan của con virus này'', giám đốc Yorkshire Wildlife Park , ông John Minion trình bày. 

Tập đoàn Road To The Isles, điều hành các doanh nghiệp du lịch trên đường A830, con đường dẫn tới thị trấn Fort William và cảng Mallaig ở Scotland, đã yêu cầu mọi người tránh xa nơi này.

Người dân đeo khẩu trang đi mua hoa tại chợ hoa trên đường Columbia, đông London. Ảnh: AFP via Getty Images

Các dịch vụ thiết yếu vẫn mở cửa, nhưng họ đang đối mặt với nhu cầu quá lớn. 

Sine MacKellaig-Davis, chủ tịch tập đoàn tiếp thị Road To The Isles, nói: "Vào thời điểm này, Road To The Isles thường đánh dấu khai mạc cho mùa du lịch. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã thay đổi cuộc sống của chúng ta hoàn toàn. Chúng ta đang đối mặt với nhiều khó khăn phía trước và chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng của mình. Vì thế, chúng tôi yêu cầu các bạn ở nhà, chăm sóc những người thân yêu. Và ngay khi tình hình đã an toàn, chúng tôi sẽ mở cửa chào đón các bạn trở lại''. 

Viethome (theo Mirror)