Tin vắn ngày 20/3: Người đầu tiên bị bắt vì không tự cách ly

Một thanh niên Anh 26 tuổi đã bị bắt và có thể bị bỏ tù tới 3 tháng hoặc bị phạt sau khi không chịu tự cách ly. Công dân Anh này đã bị tạm giam sau khi đến Isle of Man vào hôm qua. Đây là người đầu tiên bị bắt vì vi phạm luật cách ly nghiêm ngặt của hòn đảo này. 

- Wales đã có ca tử vong thứ 3 do dịch bệnh Coronavirus. Đó là một bệnh nhân 71 tuổi với nhiều bệnh lý nền, đã được điều trị tại Bệnh viện Prince of Wales ở Bridgend. 

- Từ ngày 23/3, sẽ chỉ có một nửa chuyến tàu lửa ở Anh hoạt động.  

- Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đã kêu gọi 65.000 nhân viên NHS về hưu quay lại phục vụ cộng đồng. 

- Ổ dịch thứ 2 đã xuất hiện ở Midlands và giới chức vẫn không hiểu tại sao. Khu vực này chiếm 20% trong tổng số 144 ca tử vong trên toàn quốc. Chỉ trong đêm thứ Năm vừa rồi, Midlands đã ghi nhận 282 ca nhiễm virus, chỉ sau London và South East of England. Trong đó có 28 ca tử vong ở West Midlands.

- Cảnh sát được phép bắt giữ người để yêu cầu cách ly trong 1 tháng. Ai từ chối xét nghiệm sẽ bị giam giữ trong 48 tiếng, vẫn bị buộc làm xét nghiệm, bị phạt 1,000 bảng nếu trốn. Nếu được xác định là rủi ro cho cộng đồng, thì bạn sẽ bị cách ly 14 ngày. Sau 14 ngày này nếu bạn vẫn được xem là rủi ro cho cộng đồng, bạn sẽ tiếp tục bị cách ly thêm 14 ngày nữa.

- Chỉ trong vòng 1 ngày, 1 bản kiến nghị trên Change.org yêu cầu các nhân viên NHS phải được ưu tiên xét nghiệm, đã thu hút hơn 1 triệu chữ ký. Bác sĩ Rebecca McCauley đã tạo ra bản kiến nghị này sau khi bị ho, nhưng vẫn không được xét nghiệm Covid-19.  

- Bộ trưởng Y Tế Matt Hancock thừa nhận ông không thể sống với mức lương nghỉ ốm 94 bảng/tuần.

- Một khách sạn đuổi nhân viên ngay lập tức mà không lưu ý trước. Một lá thư được gửi cho các nhân viên của khách sạn Coylumbridge Hotel ở Aviemore, Scottish Highlands, nêu rõ nhân viên sẽ được trả 1 tuần lương thay cho thông báo nghỉ việc. Khách sạn này thuộc chuỗi tập đoàn khách sạn Britannia Hotels, đã bị công chúng chỉ trích thậm tệ.

- Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Cape Verde là một công dân Anh 62 tuổi, đã đến nước này vào ngày 9/3 và đến ngày 16/3 thì xuất hiện triệu chứng.

- Cảnh sát Bắc Ailen yêu cầu được cung cấp thiết bị bảo hộ dành cho cảnh sát, bao gồm mặt nạ, găng tay và quần áo, cũng như thiết bị bảo hộ phòng ngừa trường hợp bị nhỗ nước bọt hoặc bị cắn.

- Bà Maria Caulfield, một nghị sĩ Đảng Bảo Thủ đã xung phong trở lại làm y tá để giúp đỡ người nhiễm bệnh.

- 1.400 công ty đã đáp lại lời kêu gọi cung cấp máy thở từ chính phủ, trong đó có người khổng lồ Airbus.

- Bộ Y tế đã điều 150 xe tải chở thiết bị bảo hộ đến 150 bệnh viện, xuyên đêm. Đó là một nửa số bệnh viện ở đất nước, xe tải sẽ tiếp tục đem đồ tiếp tế đến một nửa số bệnh viện còn lại.

- British Airways cho 4.500 phi công nghỉ 2 tuần không lương.

- Greater Manchester đã có 114 ca nhiễm Covid-19, 6 người đã tử vong.

- Hãng Portakabin được yêu cầu xây dựng thêm các nhà xác tạm thời nằm cách xa khu dân cư, đề phòng trường hợp các nhà xác hiện tại ở UK bị quá tải.

- Liên hoan phim Cannes diễn ra vào tháng Năm và tháng Sáu sẽ bị hủy.

- Chính phủ sẽ chi 1.6 tỉ bảng để trợ giúp người vô gia cư, người dễ bị tổn thương.

- Thị trưởng London thông báo sẽ miễn 3 tháng thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh tại các ga tàu của TfL, đồng thời miễn 100% tiền thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp hoạt động tại các nhà ga bị đóng cửa.

Viethome (theo Mirror)