1.140 ca nhiễm Covid-19 ở UK, 21 người tử vong

Giám đốc Y tế England xác nhận thêm 10 ca dương tính với Covid-19 đã qua đời tại England, nâng tổng số người chết ở UK lên con số 21. Số người nhiễm bệnh đã tăng vọt lên 342 người, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.140 ca.

Tính đến 9h sáng ngày 14/3, đã có 37.746 người được xét nghiệm Covid-19.  

Giáo sư Chris Whitty nói: ''Tôi rất tiếc phải xác nhận thêm 10 bệnh nhân đã tử vong vì Covid-19 ở England. Tất cả 10 bệnh nhân đều nằm trong nhóm nguy cơ cao. Tôi hiểu rằng con số này sẽ khiến cộng đồng hết sức lo lắng. Chúng tôi đang làm hết sức để cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt, đồng thời bảo vệ những người yếu ớt''. 

''Mỗi người chúng ta đều là một mắt xích quan trọng giúp nước Anh dập dịch. Nếu bạn ho nhiều và sốt cao, hãy ở nhà trong 7 ngày. Tôi cũng muốn nhấn mạnh mỗi người nên thường xuyên rửa tay trong 20 giây. 

Vào sớm ngày hôm nay, Wales ghi nhận thêm 22 ca nhiễm, nâng tổng số người nhiễm lên 60. 

Hôm nay, một người đàn ông 88 tuổi nhiễm Covid-19 đã tử vong tại một bệnh viện ở Manchester. Ông là nạn nhân thứ 12 ở UK. 

Một em bé mới sinh và mẹ của em đã được xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở England. North Middlesex University Hospital NHS Trust thông báo: ''Hôm nay bệnh viện đã xuất hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19. Một bệnh nhân đã được chuyển vào khoa chăm sóc đặc biệt, một người khác đang được điều trị trong phòng cách ly. Chúng tôi đã khử trùng bệnh viện, những nhân viên tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly''. 

Một người đàn ông đeo khẩu trang vừa mua được một cây giấy vệ sinh. Ảnh: NEIL HALL/EPA-EFE/Shutterstock

Hôm nay, những chuyến bay khứ hồi của hàng không Jet2 từ Tây Ban Nha về UK đã bị hủy giữa lưng chừng không khi hãng tuyên bố chấm dứt tất cả các chuyến bay từ nước này. 

Jet2, hoạt động tại 9 sân bay ở Anh, cho biết hãng hủy tất các các chuyến tới Tây Ban Nha, quần đảo Balearic và quần đảo Canary. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Tất cả những hành khách đang có mặt tại những địa điểm này dường như đang bị mắc kẹt và chưa thể trở về UK.

Tây Ban Nha ngày 14/3 thông báo có thêm 1.500 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 5.753 ca.

Nước này đang nhanh chóng trở thành tâm điểm dịch mới ở châu Âu với số ca nhiễm cao thứ 2 ở châu lục, chỉ sau Italy, nước hiện đã có gần 18.000 ca nhiễm.

Chính quyền nước này dự kiến sẽ công bố tình trạng khẩn cấp trong ngày 14/3 để có thể huy động các nguồn lực chống dịch, hiện đã khiến ít nhất 136 người thiệt mạng ở nước này.

Một khách hàng mặc đồ bảo hộ toàn thân ở Tesco. Ảnh: Ethan Mees / SWNS

Đại diện của WHO, bà Margaret Harris đã chất vấn phương án ''miễn dịch cộng đồng'' của UK. Bà nói: ''Chúng ta không biết rõ một cách khoa học về loại virus này. Nó quá mới mẻ và chúng ta không biết nó tác động như thế nào tới hệ miễn dịch. Chúng ta có thể rao giảng lý thuyết, nhưng trong tình hình này thì phải hành động ngay''.

Trong khi đó, Maria Van Kerkhove, lãnh đạo đơn vị chuyên về bệnh mới nổi của WHO, nhận định thế giới không thể dự báo được hướng phát triển của đại dịch.

"Nói khi nào đại dịch đạt đỉnh trên toàn cầu là điều bất khả thi. Chúng tôi hy vọng nó sẽ kết thúc sớm chứ không kéo dài", bà cho biết.

Ông Tedros nhấn mạnh những biện pháp mạnh như đóng cửa trường học và siết chặt kiểm soát biên giới có thể giúm chặn đà lây lan của dịch bệnh, nhưng các nước còn cần có "cách tiếp cận toàn diện".

"Không chỉ xét nghiệm. Không chỉ truy vết tiếp xúc. Không chỉ cách ly. Không chỉ giãn cách xã hội. Cần phải làm tất cả những biện pháp này", ông nhấn mạnh các nước cần nỗ lực hơn nữa để "phát hiện, bảo vệ và điều trị".

"Bạn không thể chiến đấu với virus nếu không biết nó đang ở đâu", ông kêu gọi các nước cần đẩy mạnh "tìm kiếm, cách ly, xét nghiệm và điều trị mọi ca bệnh, từ đó phá vỡ chuỗi truyền nhiễm".

Tổng giám đốc WHO đồng thời cảnh báo những nước nào nghĩ rằng "dịch bệnh sẽ không xảy đến với chúng ta" là họ đang phạm phải sai lầm chết người.

Viethome (theo Mirror)