Phá hoại Travelodge, tài xế lãnh án 5 năm tù chỉ vì £600 nợ lương

Một tài xế máy xúc đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho một khách sạn mới khai trương vì cho rằng mình bị nợ 600 bảng tiền lương. Giờ đây, anh ta đã bị kết án 5 năm và 4 tháng tù.

John Manley đã lái chiếc máy xúc đâm vào cửa trước của một khách sạn mới toanh ở Liverpool vào tháng 1 năm ngoái, gây thiệt hại hơn 443,000 bảng Anh.

Video ghi lại vụ việc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng, cho thấy các đồng nghiệp đã cố gắng ngăn Manley lại khi anh ta hét lên: “Tất cả những gì các anh phải làm là trả tiền cho tôi.”

Thẩm phán David Aubrey QC nói: “Bị cáo đã có ý định gây tổn thất lớn.”

Manley đã nhận tội làm hư hại tài sản và không quan tâm đến tính mạng của người khác vào ngày đầu tiên của phiên tòa hồi tháng 9 năm ngoái.

Thẩm phán tại Tòa án Tối cao Liverpool cũng công nhận Manley, người được cho là mắc chứng rối loạn nhân cách không ổn định về mặt cảm xúc, đã gặp phải một số vấn đề trong cuộc sống.

Ông nói: “Sự bất bình này là do hậu quả của việc bị cáo chưa được trả lương, và nó cũng có thể là chất xúc tác khiến bị cáo có hành động bộc phát như vậy vào ngày hôm đó.”

Công tố viên Trevor Parry-Jones cho biết Manley đã phá hủy hầu hết trần nhà, hệ thống dây điện và cấu trúc của tòa nhà đúng vào ngày nó dự kiến hoàn thành sau khi anh ta lái đâm qua cửa trước của khách sạn 71 phòng ngủ, nơi mọi người vẫn đang tiến hành công việc .

Hai đồng nghiệp sau đó tìm được cách ngắt kết nối đường dẫn nhiên liệu với chiếc xe, khiến một trong hai bị mù tạm thời do dầu diesel phun vào mặt, còn Manley nhảy ra khỏi xe rồi leo lên hàng rào cao 3m để chạy trốn khỏi hiện trường.

Ông Parry-Jones nói rằng ông bố hai con đã gây ra hậu quả lớn cho những nhân viên đã bắt đầu làm việc tại khách sạn và buộc phải nghỉ làm trong thời gian sáu tuần để chờ sửa chữa.

Không có tiền mua thức ăn, ông bố 2 con đã không thể giữ các con ở bên mình.

Tòa án được biết công trình này được điều hành bởi Remstone Property Management nhưng Manley được thuê bởi nhà thầu MF Groundworks. Nhà thầu đã nhận được khoản thanh toán cho công việc của họ vào ngày 17 tháng 1 năm 2019.

Quản lý công trình Peter Robinson, người làm việc cho Remstone, đã gặp bị cáo hai ngày trước khi vụ việc xảy ra, và khi đó, anh ta đe dọa sẽ tự nhốt mình trong một túp lều ngay tại công trường vì anh ta chưa được trả lương.

Vào ngày 21 tháng 1, Manley một lần nữa gặp ông Robinson và đe dọa sẽ phá hỏng tòa nhà nếu không được trả tiền.

Ông Parry-Jones nói: “Ông Robinson tin rằng đây chỉ là một lời đe dọa nên ông ấy đã đi uống trà và ăn sandwich.”

Tòa án được biết hai giờ sau, Manley đã leo lên chiếc máy xúc.

Khách sạn sắp hoàn thành nhưng lại bị phá tan.

Manley, người từng có tiền án về tội phá họai, đã tự đến bệnh viện khám sức khỏe tâm thần và bị bắt khi anh ta được ra viện vào ngày 14 tháng 2.

Luật sư biện hộ Mark Sharman cho biết ông bố hai con không đủ tiền trả hóa đơn điện và mua thức ăn vì chưa được trả lương, và do đó không thể giữ các con, 6 và 11 tuổi, ở lại với mình.

Luật sư cho biết khi còn nhỏ, Manley đã “bị tổn thương” và “mang vết sẹo tình cảm” khi bị cả cha và mẹ ngược đãi.

Manley, trú tại St Aidan, Way ở Netherton, cũng bị tước bằng lái xe trong bốn năm và một tháng.

VietHome (Theo ITV)