Binh nhất Anh chết trong doanh trại suốt 3 tuần mà không ai biết

Tờ Mirror đã tiết lộ một scandal động trời trong quân đội khi quả phụ của binh nhất Bernard Mongan thốt lên ''thật không thể tin nổi khi không ai thắc mắc về sự biến mất của chồng tôi và ''dường như cái chết của anh ấy đã bị che đậy''.

Cái chết của binh nhất Bernard Mongan vẫn còn là dấu hỏi lớn. Ảnh: mirrorpix.com

Người lính này đã chết trong một doanh trại quân đội 3 tuần trước khi được phát hiện vào cuối tháng 1. 

Cấp trên của Bernard Mongan không hề nhận ra anh vắng mặt. Vợ của anh, cô Beth, đã tâm sự với một người bạn: ''Thật tàn nhẫn khi không ai thèm tìm kiếm anh ấy''.

Cô Beth chỉ trích sự quan liêu của quân đội trước cái chết bí ẩn của chồng mình, khi mà một xác người nằm đó trong doanh trại mà không ai biết. 

Binh nhất Bernard Mongan, 33 tuổi, được phát hiện vào ngày 23/1 trong phòng ngủ của mình ở chung cư doanh trại. 

Quân đội đã từ chối bình luận về hoàn cảnh cái chết của anh. Nhưng cảnh sát có nói với cô Beth rằng có thể anh ấy đã chết vào dịp Năm mới căn cứ vào dữ liệu điện thoại của anh.

Anh Mongan từng phục vụ trong Chiến tranh Iraq, làm việc trong đơn vị tình báo. Theo kế hoạch, anh sẽ chuyển công tác đến đơn vị khác một tuần sau khi anh được nhìn thấy còn sống.

Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi sự biến mất của anh không hề được 2 đơn vị này phát hiện ra, dù luật quân ngũ rất nghiêm ngặt.

Và thi thể của anh Mongan đã bị phân hủy nghiêm trọng, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được biết.

Vợ anh cho biết chồng mình thường bị bắt nạt ở đơn vị. Cô kết tội quân đội đã cố tình không trả lời những câu hỏi của cô về những gì đã xảy ra với chồng mình. 

Mongan sau một lần bị bắt nạt. Ảnh: mirrorpix.com

Beth 30 tuổi, có chung 3 đứa con gái với Mongan, đã tâm sự với một người bạn rằng: ''Tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh ấy và tại sao. Nhưng tôi biết công việc của anh ấy rất tối mật và nhạy cảm''.

Nhiệm vụ của anh Mongan là thu thập thông tin tình báo về các kẻ thù tiềm năng của nước Anh như Trung Quốc, Nga và Iran, cũng như các tổ chức khủng bố như IS và al-Qaeda. Chắc hẳn anh phải ký các văn bản về bảo vệ bí mật quốc gia. 

Người cha tận tụy và cô con gái bé bỏng. Ảnh: mirrorpix.com

Cô Beth tin rằng chồng mình đã chết ở doanh trại Catterick Garrison chỉ vài giờ sau cuộc gọi cuối cùng giữa họ, vào ngày 2/1. 

Điện thoại của anh đã ngừng hoạt động từ khoảng đêm 1/1 đến sáng sớm hôm sau. Vậy mà đến ngày 23/1 thi thể của anh mới được phát hiện.

Anh cũng phải ra trình diện tại Sở chỉ huy 77 Brigade ở Berkshire vào ngày 8/1 nhưng đã không đến và cũng không ai thắc mắc.

Lẽ ra anh phải nằm trong Danh sách Vắng mặt Không phép, nhưng không hề có tên anh trong danh sách này. 

Beth không tin rằng chồng mình tự tử, vì không hề có lời nhắn nào để lại và tinh thần của anh Mongon rất ổn định, thậm chí còn lên kế hoạch đưa các con đi chơi đầu năm.

Doanh trại Bourlon Barracks ở Catterick. Ảnh: mirrorpix.com

Anh Mongon không phàn nàn về việc chuyển công tác mà trái lại, còn khá hào hứng. Tuy nhiên trong quá khứ, anh từng là nạn nhân của sự kỳ thị. 

Mongon sinh ra ở Bristol nhưng thời thơ ấu, anh sống ở Cộng hòa Ireland và giọng nói mang chút vùng miền nam Ireland.

Anh đã từng bị 2 quân nhân tấn công ở Bắc Ireland vào tháng 11/2019. Vụ việc này đã được điều tra. 

Tuy nhiên, anh Mongan cảm thấy mình không được cấp trên đối xử công bằng. Đơn xin nghỉ phép của anh thường bị bác vào phút cuối và sự nghiệp của anh không thăng tiến như mong đợi.

Mongan cao 1m93 nhưng chỉ là một gã khổng lồ hiền lành, và vợ anh cho rằng chồng mình là mục tiêu của tình trạng bắt nạt. 

Do tính chất công việc, đôi khi cô Beth mất liên lạc với chồng cả vài tuần. Do đó khi không thấy anh hồi đáp trong suốt tháng 1, cô nghĩ là do anh bận công việc.

Chỉ đến khi cô định liên lạc với quân đội thì nhận được thông báo anh đã chết. 

Dù kết quả điều tra cho thấy anh Mongan chết vào ngày đầu năm, nhưng một người bạn của anh cho rằng một tin nhắn cô gửi anh đã được mở vào ngày 4/1. 

Bernard trong trang phục của lính gác cung điện. Ảnh: mirrorpix.com

Câu châm ngôn của quân đội là ''không có ai bị bỏ lại phía sau'', nhưng dường như người đàn ông này đã bị bỏ lại rất xa. 

Viethome (theo Mirror)