1 người bị bắn chết và 2 người bị thương trong vụ khủng bố ở London

Cảnh Sát thông báo đây là một vụ tấn công có liên quan tới khủng bố ở đường Streatham, Nam London. Tới thời điểm hiện tại đã có 2 người bị thương và 1 người bị bắn chết tại hiện trường. 

Theo SkyNews ghi nhận từ nhân chứng ở hiện trường thì 1 người đàn ông đeo hộp bạc trước ngực,  cầm dao bị truy đuổi bởi 2 cảnh sát mật. Người đàn ông này sau đó bị bắn chết ngay tại hiện trường. 

Phía cảnh sát London Metropolitan xác nhận đã có 2 người bị thương - nhưng họ chưa biết tình trạng sức khoẻ của của những người này. 

Vụ tấn công khủng bố ở London diễn ra vào lúc 2h chiều ngày 02-02-2020 

Hiện trường vụ án (Ảnh The Guardian ) 

Cảnh sát vũ trang đã bắn chết một người đàn ông bị tình nghi là khủng bố vì lo ngại rằng người này mặc áo vest có bom, sau khi hắn đâm bị thương ít nhất 2 người dân bằng dao rựa trên một con phố đông đúc ở nam London. Vụ việc xảy ra chỉ 3 tháng sau khi có 2 người bị giết trong vụ khủng bố London Bridge.

Cảnh sát đã đua tới hiện trường bên ngoài một siêu thị trên đường High Road ở Streatham vào 2h chiều nay sau khi nhận được tin báo về 1 vụ nổ súng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một cơ thể bất động nằm úp mặt bên vệ đường với những ''hũ kim loại'' đeo trước ngực. Một con dao lớn nằm bên cạnh hắn ta.

Trong một đoạn clip, cảnh sát chìm đeo mặt nạ và súng máy đã tiếp cận cơ thể kẻ tình nghi trước khi nhanh chóng di tản khỏi hiện trường.

Nơi đây vẫn đang bị phong tỏa và cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố.  

Kẻ khủng bố bị cảnh sát bắn chết.

Gulled Bulhan, một sinh viên 19 tuổi ở Streatham cho biết anh đã chứng kiến vụ nổ súng ngay trước cửa hàng Boots.

Anh nói: ''Tôi đang băng qua đường thì thấy một người đàn ông cầm dao với các hũ kim loại trước ngực. Hắn ta đang bị truy đuổi bởi 1 người mà tôi đoán là cảnh sát chìm vì anh ta mặc thường phục. Kẻ đó bị bắn. Tôi nghe dường như có 3 tiếng súng nổ''. 

''Tôi liền chạy vô thư viện để an toàn. Từ thư viện, tôi nhìn thấy nhiều xe cứu thương và cảnh sát vũ trang tới hiện trường. Người dân bắt đầu chạy vào các cửa hàng vì lo sợ. Cảnh sát yêu cầu chúng tôi ở yên trong các tòa nhà, sau đó chúng tôi được di tản''.  

Hàng chục xe khẩn cấp nối đuổi nhau trong khu vực và một trực thăng cứu thương đáp ở khu đất Tooting Bec Common cách đó 100 dặm. 

Phần lớn đường A23 bị phong tỏa và xe buýt bị điều hướng.  

Cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường.
Kẻ khủng bố đeo các ống kim loại trước ngực. Bên cạnh là con dao gây án.
Một cảnh sát chìm đứng bên cạnh chiếc xe cảnh sát ''chìm'', chỉa súng về tên khủng bố đang nằm bất động.
Scotland Yard tuyên bố đây là 1 vụ khủng bố.
Cảnh sát hướng súng về tên tội phạm.
Cảnh sát kiểm tra chiếc túi của hắn.
Một cảnh sát chìm đeo mặt nạ.
Cảnh sát vũ trang đeo súng máy.
Người dân được di tản khỏi khu vực nguy hiểm.
Cảnh sát chìm và chiếc xe cảnh sát ''chìm'' lao về phía tên khủng bố.
Người dân còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, một số người nghĩ là tai nạn.
Cảnh sát phong tỏa phần lớn đường A23.
Trực thăng cứu thương đậu ở bãi đất Common.
Một xe phản ứng nhanh đâm vào tường khi đang trên đường tới hiện trường.

Thủ tướng Boris Johnson đã tweet về vụ tấn công. Ông viết: ''Xin cảm ơn các lực lượng khẩn cấp đã phản ứng kịp thời trong vụ khủng bố ở Streatham. Trái tim tôi hướng về những người bị thương và những ai bị ảnh hưởng''.

Anh Stuart Birch, 50 tuổi, ở gần đó cho biết: ''Tôi vừa đi khám răng về lúc 2h30 chiều thì thấy trực thăng cứu thương đậu ở Common, cảnh sát xếp hàng ở đường High Street. Cảnh sát đã phong tỏa con đường phía trước quán rượu White Lion. Tôi thấy khách hàng trong quán cà phê gần đó cũng bị di tản. Rồi xe cứu thương hú còi rộn vang''. 

Richard Mustonen-Smith, 59 tuổi, đã sống cả đời ở Streatham. Ông cho biết: ''Ở đây hay xảy ra tai nạn nhưng chưa bao giờ có chuyện khủng bố. Tôi nghe nói có 2 người bị đâm và 1 gã đàn ông hét to Allahu Akbar nhưng mọi người chỉ nghĩ hắn ta bị điên. Hắn ta có 2 cái balô''. 

Một người dân nhìn thấy vụ nổ súng qua camera và còn tưởng đây là một vụ thanh trừng, vì mọi người người đều bận đồ đen.  

Emma Taylor đến từ Streatham Hill cho biết: ''Tôi đang đi bộ trên đường thì nhìn thấy một phụ nữ la hét bên ngoài một tiệm bán đồ điện tử kế siêu thị Iceland. Người này là chủ tiệm, la lớn ''hắn ta lấy con dao trong tiệm của tôi và đâm một người phụ nữ''.

Hiện cô chủ tiệm đang được điều trị tâm lý. Người bị thương đã được các bác sĩ chăm sóc.

Viethome (theo Dailymail)