Dân Anh ăn mừng khi đất nước chính thức rời EU

Những người ủng hộ Brexit đã có một đêm không ngủ tại nhiều thành phố của Anh, đếm ngược tới khoảnh khắc 23h00 và bật sâm-panh, nhảy múa ăn mừng.

Lễ hạ quốc kỳ Anh tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ tối 31/1/2020, thời điểm Anh chính thức rời Liên minh châu Âu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo tờ Daily Mail, những khoảnh khắc cuối cùng nước Anh còn thuộc về EU đã được máy chiếu phóng lên chiếc cửa đen nổi tiếng ở Phố Downing, nơi Thủ tướng Boris Johnson tổ chức một bữa tiệc mừng với cấp dưới sau khi có bài diễn văn toàn quốc được ghi âm từ trước.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Anh cho rằng rời khỏi EU là "khoảnh khắc của hy vọng, một khoảnh khắc mà nhiều người đã nghĩ sẽ không bao giờ tới", khẳng định rằng Brexit sẽ "giải phóng" tiềm năng của nước Anh, nhưng cảnh báo sẽ có nhiều "cú va chạm trên đường".

Trong khi những người ủng hộ Brexit vui mừng thì những người muốn nước Anh ở lại vẫn rất khó chịu về việc cắt đứt quan hệ với khối và cảnh báo rằng câu chuyện Brexit vẫn chưa đến hồi kết.

Quốc kỳ Anh được dỡ khỏi bục cờ tại trụ sở Hội đồng châu Âu tại Brussels đêm 31/1. Ảnh: AP 

Hình ảnh đồng hồ Big Ben, biểu tượng của Anh, được chiếu sáng trên bức tường tòa nhà số 10 phố Downing, London với thời khắc 23 giờ tối 31/1/2020, thời điểm Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân ủng hộ Brexit tuần hành bên ngoài Quảng trường Nghị viện Anh ở London ngày 31/1/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân ủng hộ Brexit tập trung tại Quảng trường Nghị viện Anh ở London, chào mừng thời khắc 23 giờ GMT tối 31/1/2020, thời điểm Anh chính thức rời EU. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 31/1/2020, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tổ chức một cuộc họp nội các đặc biệt tại thành phố Sunderland, nơi đầu tiên tuyên bố ủng hộ 'ra đi' trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đám đông ủng hộ Brexit tập trung tại Quảng trường Quốc hội, London.

Cựu nghị sĩ Nigel Farage, người được mệnh danh là "Mr Brexit" vui mừng trên Quảng trường Quốc hội. Ảnh: AFP/Getty Images

Bất kỳ cuộc tranh luận nào trong tương lai với Brussels đều khác xa với suy nghĩ của những người ăn mừng đêm qua, bao gồm cả ông Nigel Farage, người không còn là nghị sĩ sau khi trở thành một "lực lượng" gây rối trong Quốc hội châu Âu trong suốt hơn 20 năm.

Thông điệp chia tay được máy chiếu phóng lên Vách đá Trắng Dover, điểm gần nhất giữa Anh và lục địa châu Âu. Ảnh: Sky News

Thủ tướng Anh Boris Johnson thổi thủy tinh trước khi chủ trì cuộc họp nội các ngày 31/1 tại Trung tâm Thủy tinh Quốc gia tại trường Đại học Sunderland. Ảnh: Reuters

Văn phòng Bộ Ngoại giao thắp sáng ánh đèn màu rực rỡ.

Văn phòng Bộ Quốc phòng ở Whitehall được thắp sáng trong lễ ăn mừng.

Khoảnh khắc Brexit cũng được những người ủng hộ nước Anh ở lại kỷ niệm. Họ cầu nguyện dưới ánh nến bên ngoài Quốc hội Scotland ở Edinburgh, hô vang "Chúng tôi không muốn Brexit của các người". 

Khoảnh khắc này cũng pha chút cay đắng với các nhân viên làm việc tại Cục Rời EU (DEEU), những người đã làm việc tận tụy kể từ khi cơ quan này được cựu Thủ tướng Theresa May thành lập vào năm 2016 và nay không còn cần thiết nữa.

Theo TTXVN