Đổi vé máy bay vào phút chót, vô tình trở thành nạn nhân của máy bay Ukraine bị Iran bắn hạ

Một hành khách người Anh đã trở thành một trong số 176 nạn nhân trên chiếc máy bay chở khách Ukraine bị Iran bắn rơi, chỉ vì một lần đổi vé vào phút chót.

Sam Zokaei vô tình trở thành nạn nhân trên chuyến bay PS752 chỉ vì một lần đổi vé vào phút chót (Ảnh: Independent)

Sam Zokaei, 42 tuổi, một kỹ sư dầu khí người Anh, dự định bay về London sau chuyến thăm mẹ mình, người vừa trải qua ca phẫu thuật ở Iran. Do muốn được về nhà càng sớm càng tốt, ông đã đổi vé vào phút chót sang chuyến bay PS752 của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine.

Nhưng không ngờ, đây lại là một quyết định mang tính định mệnh, chấm dứt vĩnh viễn cuộc đời ông chỉ không lâu sau đó.

Ông Mahnoud, một người bạn thân của Sam, cho biết đáng ra ông không phải là hành khách của chuyến bay đó. Chuyến bay cũ của Sam đã bị hủy nhưng bằng một cách nào đó, ông vẫn đổi được tấm vé lên chiếc Boeing 737 tới Kiev.

“Tôi đã thực sự sốc. Tôi biết Sam đã bay trở lại vào ngày hôm đó nhưng không rõ anh ấy bay chuyến nào,” Mahmoud cho hay, “Hành động đầu tiên của tôi là nhấc điện thoại nhắn tin cho anh ấy, nhưng tin nhắn sẽ không bao giờ được gửi.” 

Cũng theo Mahnoud, toàn bộ gia đình và bạn bè của Sam đang rất sốc và suy sụp nặng nề sau khi nghe được tin về cái chết của ông:

“Anh ấy là là người hào phóng và rất quan tâm đến người thân và bạn bè, là nhân vật quan trọng trong cuộc đời của nhiều người. Đối với tôi, Sam không chỉ là một người bạn mà còn giống như một thành viên gia đình.”

Không nghe vợ can, phi công Ukraine chịu cái kết bi thảm trong chuyến bay từ Iran

Vợ của một phi công trên chiếc máy bay Ukraine vô tình bị Iran bắn rơi tiết lộ cô đã cầu xin chồng mình không nên tới Iran chỉ ít lâu trước thời điểm vụ tai nạn xảy ra.

Trả lời trang tin Sky News, Katerina Gaponenko cho biết cô từng yêu cầu chồng mình, phi công Volodymyr Gaponenko của chuyến bay định mệnh PS752, không nên tới Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa nước này với Mỹ.

Ban đầu, cô tưởng rằng ​​chuyến bay về Kiev từ Tehran sẽ bị hủy. Nhưng khi tin tức trên không đúng sự thật, cô đã suy sụp đến tột độ.

Bà mẹ 2 con nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa 2 người vào thời điểm người chồng phi công của chuẩn bị cô rời Ukraine để bay đến Tehran:

"Tôi đã cầu xin chồng mình đừng lên máy bay. Tôi nói với anh: 'Đừng bay, đừng làm thế.' Nhưng anh ấy đáp: 'Bọn anh không thể trì hoãn được, ngoài anh ra thì còn ai khác có thể làm nhiệm vụ này? Nếu chuyến bay vẫn đúng theo lịch trình, anh vẫn phải cầm lái’.”

Volodymyr lái chiếc Boeing 737 từ Kiev đến Tehran vào ngày 7.1. Và đúng hôm sau, người phi công xấu số đã không thể gặp lại vợ con mình chỉ vài phút sau khi cất cánh trở về Ukraine.

Katerina Gaponenko, vợ phi công Volodymyr Gaponenko, hôn di ảnh chồng khi biết tin anh là 1 trong số 176 nạn nhân trên chuyến bay PS752 (Ảnh: Sky News)

Toàn bộ 176 người trên chuyến bay PS752 của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine đã thiệt mạng khi chiếc máy bay vô tình bị bắn hạ bởi một hệ thống phòng thủ tên lửa của Iran sau khi cất cánh.

Truyền thông nhà nước Iran, dẫn lời tuyên bố từ lực lượng quân sự nước này, cho biết chiếc máy bay bị nhầm là "mục tiêu thù địch", khi quân đội đang ở "mức độ sẵn sàng cao nhất" trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói rằng đất nước của ông mong đợi "sự đảm bảo" từ Iran về một "cuộc điều tra đầy đủ và công khai, đưa thủ phạm ra công lý".

Ông Zelensky còn cho biết Ukraine yêu cầu Iran phải "trả tiền bồi thường" và "gửi lời xin lỗi chính thức thông qua các kênh ngoại giao".

Phần lớn nạn nhân vụ tai nạn máy bay là người Iran hoặc người Iran gốc Canada, trong khi ít nhất 4 nạn nhân được cho là mang quốc tịch Anh.

Theo Dân Việt