Vừa mới cầm túi bánh kebab ra khỏi cửa hàng, nhóm bạn nữ đã giật thót khi phát hiện 3 viên thuốc con nhộng bị giấu giữa lớp nhân.
Tờ mờ sáng ngày 29/12, một nhóm ba cô gái trên dưới 20 tuổi ghé vào cửa hàng Istanbul Grill trên đường High Street, Bognor Regis, Tây Sussex (Anh) để mua kebab ăn lót dạ. Đến khi trở về nhà, các cô mới hốt hoảng phát hiện nhân bánh có kẹp lẫn viên thuốc con nhộng đáng ngờ.
Sau khi phát hiện sự việc, cảnh sát Sussex đã bắt giữ hai người đàn ông, một người 42 tuổi, một người tròn 30 với nghi án dùng độc gây nguy hại đến tính mạng người khác, hoặc dùng thuốc này với ý đồ ám muội.
Khoảng 2h sáng ngày hôm đó, ba cô bạn gái cùng ghé vào cửa hàng Istanbul Grill để mua bánh, chẳng ngờ mình suýt trở thành nạn nhân của một vụ đầu độc.
Một trong 3 cô gái tên Gemma Hood, đã chia sẻ trên Facebook: ''Tiệm Instanbul Kebab bỏ thuốc vào kebab của khách nữ. May mắn chúng tôi đã phát hiện ra''.
Gemma cho biết một trong số họ đã dùng nĩa để ăn kebab và phát hiện ra 2 viên thuốc con nhộng màu xanh. Mở 1 viên con nhộng ra thì thấy trong đó có 4 viên thuốc nhỏ màu trắng.
Cô nàng tiếp tục ăn và cảm thấy vị khó chịu trong miệng nên lập tức nhả miếng kebab ra và phát hiện thêm 1 viên thuốc lớn màu trắng.
Phát biểu về sự việc này, chánh thanh tra John Carter cho biết: “Tôi biết vụ án trên có thể khiến công chúng hoang mang. Tuy nhiên, cảnh sát đã hành động kịp thời để bảo vệ người dân, đồng thời tăng cường hợp tác với các ban ngành liên quan để củng cố biện pháp bảo vệ. Hiện tại quá trình điều tra vừa mới bắt đầu, chúng tôi chưa có thông tin xác thực về tình tiết gây án cũng như động cơ của các nghi phạm”.
“Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy hành vi phạm tội này có dính líu đến các chi nhánh khác trong cùng chuỗi nhà hàng. Ngoài ra, tội trạng của nghi phạm cũng không có dấu hiệu liên can đến một cộng đồng lớn hơn”, ông tiếp tục.
Hai nghi phạm sau đó được tại ngoại đến ngày 27/1 để chờ điều tra. Cửa hàng cũng bị đóng cửa 48 giờ.
Saostar (theo Daily Star)