Dân Anh méo mặt đi ''vét cú chót'' trong siêu thị giữa dòng người đông như kiến

Khách hàng bị choáng ngợp trước dòng người xếp hàng dài dằng dặc trong các siêu thị, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan ở phút thứ 89 của mùa mua sắm Giáng sinh 2019.

Dân Anh đang thi nhau đăng tải cảnh tượng hỗn loạn ở các siêu thị vì người người ùn ùn kéo vào trong khi đường ra dường như bít lối. 

Chỉ còn 2 ngày là đến Giáng Sinh, người Anh đang cố mua sắm thêm thực phẩm, và gà tây có lẽ sẽ không còn con nào, theo tường thuật từ tờ Liverpool Echo.

Anh Benn Brownn cho biết anh lao vào Tesco để mua đại một bữa trưa nhưng đụng phải cả chục khách hàng: ''Các siêu thị dường như phát điên vào thời điểm này trong năm, vào Tesco mua bữa trưa £3 nhưng phải chờ đến 47 lượt người''.

Một người dùng Twitter rơi nước mắt trước ổ bánh mì vừa mua được ở Tesco: ''Tôi phải gào thét khản cổ mới mua được ổ bánh mì này''

Tesco không phải là siêu thị duy nhất bị tắc nghẽn bởi dòng người nườm nượp tới ''vét cú chót'', một khách hàng với nick @megan_96 đã đề nghị Asda lắp đặt một quầy bar trong siêu thị để khách hàng chúc mừng nhau sau khi mua sắm và tính tiền xong.

Tại siêu thị Asda ở Hull, dòng người xếp hàng chờ tính tiền dài đến nỗi lấn luôn cả vào dòng người mua sắm. Ảnh: HullLve/ WS 
Asda có lẽ nên lắp quầy bar để khách hàng thư giãn.

Một khách hàng nói: ''Ở đây quá đông, tôi đến đây lúc 10 giờ sáng mà phải xếp hàng tính tiền tràn ra cả các quầy bán thực phẩm. Nhưng mà đã cận kề Giáng sinh rồi, ai cũng muốn mua thực phẩm tươi ngon và tóm được món hời vào phút 89. Chuyện này tôi cũng đoán được rồi nên đành cười trừ chấp nhận thôi. Nhưng mà sang năm tôi sẽ để lão chồng đi thay vậy, còn mình thì cứ ở nhà thong thả thôi''. 

Một khách hàng nhẹ nhõm vì đã đi bộ đến Asda sau khi nhìn thấy bãi đổ xe chẳng còn chỗ trống. Ảnh: HullLve/ WS

Một khách hàng khác, anh Gareth Sullivan, cho biết anh rất mừng vì đã không lái xe tới Asda. ''Tôi đến ngay khi Asda mở cửa để mua sắm cho nhanh. Tôi ghét đi chợ. Giờ tôi đón taxi về nhà, mừng vì tôi đã không lái xe riêng đến đây, nhìn bãi đổ xe này. Quá trời xe phải chạy vòng vòng mà không tìm được chổ đỗ. Đúng là ác mộng''.


Trung tâm thành phố Liverpool rất đông đúc cuối tuần rồi. Ảnh: LiverpoolEcho/ WS

Những người mua sắm trên phố lớn ở UK ước tính đã chi tới 1.7 tỉ bảng chỉ trong 2 ngày cuối tuần cận kề giáng sinh. Các hãng bán lẻ có nơi giảm tới 70% trong nỗ lực thúc đẩy doanh số trước khi năm 2019 kết thúc. 

Khu mua sắm West End ở London được dự đoán tạo ra doanh thu 136 triệu bảng sau khi đón tiếp tới 1.7 triệu lượt khách hàng.

Lễ hội mua sắm cuối tuần bắt đầu vào thứ sáu khi giới công nhân và văn phòng càn quét các cửa hàng vào giờ nghỉ trưa và đầu giờ chiều.

Nhiều người đăng tải hình ảnh các con phố như Oxford Street đông nghẹt, khách hàng vai kề vai lũ lượt tràn vào các cửa hàng. Các ga tàu cũng đông đúc không kém khiến nhiều người không thể vào ga được.

Khách hàng được dự báo là sẽ mua sắm trễ hơn và ít hơn trong Giáng sinh năm nay, đặc biệt sau khi họ đã tốn một mớ tiền mua sắm hàng dự trữ để đề phòng biến động giá trong đợt bầu cử vừa rồi. 

Lisa Hooker, chuyên gia thị trường của công ty kiểm toán PwC cho biết: ''Các hãng sẽ tranh nhau giảm giá và khuyến mãi trong dịp này cho các khách hàng kiên nhẫn, đặc biệt là vào ngày Boxing Day''.

Khách hàng rõ ràng đã tận dụng những đợt giảm giá sớm để mua quà Giáng sinh, và bây giờ tiếp tục chờ đợi đợt giảm giá sâu hơn vào những ngày sát Giáng sinh khi các nhà bán lẻ tranh thủ giải quyết hàng tồn''.

Viethome (Theo Mirror)