Lá thư xúc động của cậu bé vô gia cư gửi ông già Noel

Một cậu bé viết đã viết một lá thư xúc động gửi tới ông già Noel khi gia đình vô gia cư của em phải trải qua Giáng sinh trong nhà ở khẩn cấp.

Gia đình bốn người đã sống trong một căn phòng khách sạn chật chội ở Enni, Ireland, và nói rằng tình trạng vô gia cư đang "hủy hoại cuộc sống của họ".

Margaret Maughan đang ở đó cùng chồng Kevin và hai đứa con - Kevin, bảy, và Shakira, sáu tuổi. Kevin nhỏ đang mong chờ ông già Noel quay lại ghé thăm nhà ở khẩn cấp sau chuyến thăm năm ngoái.

Bức thư đơn giản của cậu bé có nội dung: “Ông già Noel, cháu tên là Kevin, xin hãy đến khách sạn một lần nữa với đồ chơi Người Dơi.”

Cô Maughan cho biết không có bếp hoặc tủ lạnh trong phòng của họ. Điều này có nghĩa là họ phải tiêu tốn nhiều tiền hơn cho các mặt hàng thực phẩm tươi như bánh sandwich và sữa chua để chuẩn bị cho bữa trưa ở trường mỗi ngày.

Vào buổi tối, không có nơi nào để nấu ăn, do đó họ thường phải mua những bữa ăn nhanh không lành mạnh.

Cô Maughan cho biết: “Con gái của tôi sáu tuổi và luôn là một đứa trẻ vui vẻ, khỏe mạnh, nhưng từ khi trở thành vô gia cư, con bé đã rất lo lắng, buồn bã và rất khó bảo.

“Con bé hiện đã được CAMHS [Dịch vụ sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên] chấp nhận và đang chờ đánh giá.

“Con trai tôi lên bảy và kể từ khi trở thành người vô gia cư, con bị hen suyễn nặng vì phải ở trong những căn phòng ẩm ướt, lạnh lẽo. Con đang dùng hai loại thuốc hít và thuốc xịt mũi mà trước đây chưa từng phải dùng.

“Chồng tôi bị trầm cảm nặng và đã cố gắng tự sát ba lần trong hai tháng qua vì mọi việc quả thực quá khó khăn.

“Tôi đang cố gắng hết sức để duy trì gia đình, nhưng tôi không thể tiếp tục lâu hơn nữa. Chúng tôi thực sự đang phải vật lộn với tình trạng vô gia cư. Nó đang phá hủy cuộc sống của chúng tôi.

“Tôi là bà mẹ ba con. Chúng tôi đã sống trong một căn B&B một phòng ngủ trong 16 tháng. Đây là Giáng sinh thứ hai của chúng tôi ở đây. Con trai tôi bị tự kỷ. Thằng bé đánh, đá và nhổ bọt. Chúng tôi ăn sáng ở đây trong phòng khách sạn B&B.

“Nhưng tôi không thể đưa thằng bé đến phòng ăn để ăn sáng vì hành vi của con. Tất cả chúng tôi ngồi trên sàn trong phòng ngủ để ăn.

“Chúng tôi không có quyền vào nhà bếp vì vậy chúng tôi ăn đồ takeaway.”

Thật đau lòng khi đây chỉ là một phần những vụ việc gây sốc cho thấy tình trạng nhà ở và vô gia cư ở Ireland.

Những câu chuyện khủng khiếp khác được tiết lộ liên quan đến một người đàn ông vô gia cư bị ung thư, một căn nhà có năm người nằm chung giường và ba sinh viên bị đuổi khỏi một nhà kho được cải tạo phía sau một khu vườn vì phàn nàn về việc phải trả €500 mỗi tháng.

VietHome (Theo Mirror)