Khu chợ Giáng sinh nhộn nhịp nhất nước Anh gây tắc đường tới 3 dặm

Nhiều cư dân tại một ngôi làng đã phàn nàn rằng đám đông những người mua sắm Giáng sinh đang làm cho cuộc sống của họ trở nên khốn khổ.

Trong tháng qua, hàng chục ngàn người mua sắm đã đổ xô đến chợ Bovingdon để tìm kiếm những món hời cho dịp lễ hội, khiến những người dân địa phương gần như bị giam cầm trong nhà bởi những hàng người đông đúc.

Người dân cho biết những chiếc xe hơi bám đuôi thành hàng dài đến ba dặm, ô tô đỗ khắp mọi nơi, xe buýt bị hủy chuyến và lượng rác gia tăng.

Trong 40 năm qua, một phiên chợ được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần và các dịp bank holiday để bán quần áo, thực phẩm, thảm, đồ dùng vệ sinh, linh kiện máy tính và dụng cụ tại một sân bay bỏ hoang ở Bovingdon, Hertfordshire.

Người dân địa phương phải ở nhà để tránh đám đông.

Hàng xe đậu ngoài làng kéo dài tới 3 dặm.

Cư dân của ngôi làng – với dân số 4.600 - cho biết mật độ giao thông và hàng xe cộ có thể chấp nhận được trong phần lớn cả năm.

Nhưng cơn sốt Giáng sinh - với những người mua sắm đến từ những nơi xa xôi như Southampton và Norwich - đã gây ra vấn đề lớn.

Dân làng Gary Cullum, 60 tuổi, cho biết: “Bốn ngày cuối tuần vừa qua thật đáng sợ. Những người sống ở phía tây của ngôi làng cảm thấy họ như bị giam cầm trong nhà vào thứ bảy.

“Họ đang bị buộc phải lên kế hoạch cho hành trình cuối tuần của mình thoát khỏi khu vực chợ bằng cách ra ngoài sớm hoặc hoãn mọi việc cho đến Chủ nhật.”

Thợ sửa ống nước Andrew Perry, 48 tuổi, cho biết tình trạng kẹt xe đồng nghĩa với việc ông mất khoản thu nhập 600 bảng của mình.

Ông nói thêm: “Thứ Bảy vừa rồi, tôi phải mất một tiếng rưỡi để lái xe dọc theo một con đường mà thường chỉ mất tối đa 10 phút. Tôi không thể ra ngoài để mua vật liệu hoặc thậm chí đến nhà khách hàng của mình.”

Một số du khách ghé thăm khu chợ 400 gian hàng nói họ bị mắc kẹt trong bãi đậu xe suốt ba giờ.

Nhiều khách mua sắm đậu luôn xe trên lề đường.
Khu chợ tấp nập người mua kẻ bán.
Nơi đây bày bán nhiều mặt hàng giá rẻ.
Khu chợ tấp nập người mua kẻ bán.
Bãi đổ xe không còn chỗ trống.

Hội đồng quận Dacorum cho biết họ đã làm việc với các đội cảnh sát và đường cao tốc để giải quyết vấn đề.

Cảnh sát và hội đồng đã ban hành một “thông báo vi phạm” đối với các nhà tổ chức Wendy Fair, nhưng lệnh này sẽ không có hiệu lực cho đến tháng Một.

Wendy Fair đổ lỗi cơn sốt Giáng sinh đã gây ra tình huống này.

Phát ngôn viên Tessa Darby nói: “Chúng tôi không thể kiểm soát giao thông trên đường.

“Hầu hết các năm trước, xe cộ vẫn lưu thông tốt, nhưng có lưu lượng tăng ở mọi khu vực bán lẻ vào thời điểm này trong năm, vì vậy thời gian hành trình cũng kéo dài hơn. Chúng tôi không hề ngăn cản cư dân đi ra ngoài.”

VietHome (Theo Mirror)