Sự kiện tưởng nhớ 39 nạn nhân vào Ngày Di dân Thế giới 18/12

Vào Ngày Di dân Thế giới (International Migrants Day - 18/12/2019), một sự kiện sẽ được tổ chức bên ngoài London Aquarium bên sông Thames vào lúc 8h sáng, và sẽ tiếp tục lễ kỷ niệm tại Bộ Nội vụ cho đến 12 giờ trưa.

Chương trình nhằm tưởng nhớ những người đã mất mạng dưới chính sách biên phòng UK. Sự kiện do daikon và Unis Resist Border Controls, Newham Anti-Raids, Lesbians and Gays Support the Migrants tổ chức. 

Link sự kiện: https://www.facebook.com/events/517860595738462/

Trong ngày này, chúng ta sẽ tưởng nhớ 39 nạn nhân ở Essex và tất cả người di cư đã chết dưới bàn tay của hệ thống biên phòng Anh. Chúng tôi tin rằng chính sự đoàn kết với người di cư sẽ giúp chúng ta đương đầu với hệ thống biên giới bạo lực đã gây ra vô số cái chết, sự bần cùng và tuyệt vọng của những người di dân và người xin tị nạn.

Chúng tôi tin rằng sự gièm pha và áp đặt khái niệm buôn người của hệ thống công lý Anh là một cách đổ trách nhiệm từ chính quyền sang cho người dân. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt môi trường thù địch, chính sách nhập cư phân biệt chủng tộc và sự quan liêu của Bộ Nội vụ. 

Cái chết của 39 người Việt trong xe tải hồi tháng 10 đã hoàn toàn bị quên lãng trong cuộc bầu cử mới đây - một chiến dịch bầu cử mà truyền thông và chính trị gia ghi điểm bằng cách kết tội nạn phân biệt chủng tộc. Trong khi tình trạng bạo lực đường biên giới, hệ thống cảnh sát, nhà tù và chống khủng bố lại hoàn toàn bị bỏ qua.

Những gì chúng ta nhìn thấy là tình trạng bạo lực sắc tộc và bạo lực di dân được bình thường hóa đến mức nó không được xem là phân biệt chủng tộc, và chỉ là bối cảnh chính trị thường ngày ở Anh. Đó là lý do mà Boris Johnson và Đảng Bảo Thủ nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng Anh. 

10 năm điều hành của Đảng Bảo Thủ vẫn chưa kết thúc, và người nhập cư sẽ tiếp tục bị sử dụng như vật tế thần trong chính sách của đảng này, khi họ tiếp tục áp bức tầng lớp lao động, người khuyết tật, người thuộc giới tính thứ 3, người da đen, Đạo hồi, người da màu và cộng đồng Đông Âu.

Trong khi người Anh vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ lịch sử xâm lược thuộc địa, nguồn tài nguyên và lao động ở phía Nam địa cầu, đất nước này lại tiếp tục áp dụng đường biên giới quân sự ngặt nghèo hơn để xóa sổ những người dân bị chiếm đoạt của cải ấy. 

Tuy vậy những chính sách này không hề ngăn chặn được người di cư, mà chỉ khiến họ liều mạng hơn trên những cung đường chết chóc. Bạo lực không chấm dứt khi những người di cư đặt chân qua biên giới. Giả như 39 nạn nhân kia còn sống, họ sẽ tiếp tục phải đối mặt với môi trường thù dịch ngăn cản họ tiếp cận các quyền con người cơ bản, đồng thời họ luôn sống trong nỗi lo sợ bị bắt bớ, bị giam giữ ở trung tâm chờ trục xuất, hay bị trục xuất thẳng về nơi họ đã liều mạng để ra đi.

Chúng ta sẽ không bao giờ quên 39 nạn nhân ở Essex, hay việc trục xuất thế hệ Windrush, những cuộc vây bắt người nhập cư, môi trường thù địch và ngục tù. Sau cuộc bầu cử này, chúng ta phải đối mặt với một chế độ cực hữu mạnh bạo hơn. Do đó xây dựng sức mạnh đoàn kết cộng đồng nhập cư là điều cần thiết hơn bao giờ hết.

Muốn lên kế hoạch hành động ở địa phương của bạn? Hãy liên hệ daikon hoặc Unis Resist Border Controls để được hỗ trợ.

Viethome lược dịch từ thông báo của daikon