Thiếu niên tử vong trong vụ 39 người Việt từng trốn khỏi trại tị nạn ở Hà Lan

Báo cáo mới đây cho biết một trong 39 nạn nhân Việt Nam được tìm thấy tử vong trong một chiếc xe tải đông lạnh ở Anh vào tháng trước là một trẻ vị thành niên từng biến mất khỏi nơi trú ẩn tị nạn ở Hà Lan trước đó.

Thiếu niên này, tên và tuổi không được tiết lộ, là một trong những thi thể được tìm thấy gần cảng Purfleet phía đông nam nước Anh vào ngày 23 tháng 10, nhật báo Algemeen Dagblad đưa tin.

Cậu bé tuổi teen đã bỏ trốn khỏi một cơ sở cực kỳ an toàn cho những người xin tị nạn dễ bị tổn thương, theo một nguồn tin tại COA, tổ chức xử lý người tị nạn của chính phủ Hà Lan.

COA đã từ chối cung cấp tên của nạn nhân, nhưng tờ Algemeen Dagblad cho biết các cuộc điều tra cho thấy thiếu niên bị mất tích từ một trung tâm dành cho người xin tị nạn ở phía nam tỉnh Limburg.

Sáu thanh thiếu niên Việt Nam cũng biến mất khỏi trung tâm vào tháng 8, dẫn đến một cuộc tìm kiếm quy mô lớn của cảnh sát.

Tuy nhiên, COA đã từ chối khẳng định sự liên quan giữa vụ mất tích sáu thiếu niên với nạn nhân đã chết ở Anh.

Thi thể của 8 phụ nữ và 31 người đàn ông được tìm thấy trong thùng xe đông lạnh tại một khu công nghiệp phía đông London, trong đó trẻ tuổi nhất là một thiếu niên 15 tuổi.

Trước đó, chiếc xe tải đã di chuyển trên một chuyến phà chở hàng từ cảng Zeebrugge của Bỉ.

Hàng trăm người di cư cố gắng vào Anh hàng năm thông qua tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới bằng cách sử dụng các loại tàu thuyền không an toàn.

Vai trò của những kẻ buôn người trong các hoạt động như vậy đang được nghiêm túc điều tra sau thảm kịch của những người di cư Việt Nam.

Các thám tử Anh điều tra vụ án mới đây đã thực hiện một vụ bắt giữ khác. Người bị bắt là một người đàn ông 23 tuổi từ Bắc Ireland với tội danh âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Tài xế xe tải người Bắc Ailen Mo Robinson, 25 tuổi, đã ra hầu tòa, trong khi một người đàn ông khác cũng đến từ Bắc Ailen, Eamonn Harrison, 22 tuổi, đang phải đối mặt với thủ tục dẫn độ ở Ailen.

VietHome (Theo South China Morning Post)