Gia đình 4 con bị đuổi khỏi nhà hội đồng vì liên tục gọi đồ ăn takeaway

Một gia đình đã bị đuổi khỏi nhà hội đồng của họ sau khi bị báo cáo là liên tục gọi đồ takeway trong khi vẫn nợ tiền thuê nhà.

Cặp vợ chồng có bốn đứa con và chuẩn bị đón đứa thứ năm đã buộc phải rời khỏi nhà.

Cuộc điều tra của hội đồng phát hiện ra rằng Daniel Eyers và người vợ đang mang thai những tuần cuối, Lucrezia Worrell, tiêu tốn đến 40 bảng mỗi tuần để gọi đồ ăn qua JustEat.

Các nhân viên điều tra đã xem xét các báo cáo ngân hàng của gia đình và tuyên bố rằng những bữa ăn đó không được coi là ‘thiết yếu'.

Người cha 32 tuổi nói rằng anh ta không thể làm việc vì anh ta cần phải đưa các con, năm tuổi, bốn tuổi và một cặp song sinh hai tuổi, đến trường, và Lucrezia, 27 tuổi, đang cận kề ngày sinh nở.

Anh phản đối kết quả điều tra của hội đồng, thừa nhận việc chậm trả tiền thuê nhà nhưng tuyên bố gia đình không bao giờ quịt nợ.

Daniel, đến từ Kent, cho biết: "Chúng tôi muốn đãi các con đồ takeaway một lần mỗi tuần. Chúng thường không nhận được nhiều thứ, vì vậy đó là một điều tuyệt vời đối với chúng.

“Tháng trước có ngày sinh nhật của con trai tôi và chúng tôi đã chi 45 bảng nhưng hội đồng cho biết chúng tôi đang tiêu tiền vào những thứ không cần thiết thay vì trả tiền thuê nhà."

Họ đã từng phải rời khỏi một căn nhà ở Chatham, Kent, vào tháng Tư sau khi nhận được thông báo Section 21, có nghĩa là chủ nhà của họ muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Kể từ đó, họ tạm trú tại khu nhà ở khẩn cấp ở Gillingham, Kent, nhưng gần đây đã được hội đồng cho biết hồ sơ đăng ký nhà ở tại Medway của họ đang được xem xét.

Daniel và vợ đã phải nộp các bản báo cáo ngân hàng của họ và đây chính là lúc các khoản thanh toán trên ứng dụng takeaway bị phát hiện.

Các nhân viên của Hội đồng Medway cho biết người cha thất nghiệp - người yêu thích các món ăn Ấn Độ và Trung Quốc - và người vợ đang mang thai đã tự biến mình thành người 'vô gia cư' sau khi các hóa đơn tiết lộ họ rút hầu bao cho đồ takeway thay vì tiền thuê nhà.

Kết quả là, họ được yêu cầu rời khỏi căn nhà hội đồng tạm thời.

Các nhân viên hành pháp xuất hiện tại nhà cặp đôi vào thứ Hai ngày 8 tháng 7 trong khi Daniel và Lucrezia đang trên đường đưa các con đến trường.

Hiện cả gia đình đang ở nhà của mẹ của Daniel và nói rằng họ không biết nên đi đâu tiếp theo.

Daniel nói họ được một nhóm trợ giúp mời về một ngôi nhà ở Tyne and Wear, nhưng anh muốn ở lại Medway.

Anh nói: "Tôi đã là cư dân Medway suốt cả đời.

"Thật khó khăn khi chuyển từ Chatham sang Gillingham khi các con tôi đi học ở Chatham.

"Tôi không thể đi làm vì điều đó đồng nghĩa với việc các con tôi sẽ phải nghỉ học, vì tôi phải lái xe đưa chúng đến trường hàng ngày."

Mark Breathwick, người đứng đầu bộ phận nhà ở chiến lược tại Hội đồng Medway, cho biết Daniel đã được hỗ trợ từ trước khi bị đuổi và hội đồng vẫn tiếp tục giúp đỡ anh kể từ đó.

Ông nói thêm: "Chỗ ở khẩn cấp chỉ được phân cho những người thích hợp."

VietHome (Theo Birmingham Live)