Bất ngờ với sự vô ý thức của người Anh tại lễ hội Glastonbury

Quan khách tham gia lễ hội Glastonbury đã phải nhấc chân qua những cánh đồng ngập tràn rác khi chương trình bảo vệ môi trường với lời kêu gọi 'không để lại dấu vết' dành cho những người yêu nhạc hoàn toàn thất bại vào ngày cuối cùng của sự kiện.

Những người tham gia lễ hội đã gọi khu trại Somerset là nơi 'kinh tởm' và bêu xấu những người tham dự khác vì đã thoải mái xả rác khắp mọi nơi - đôi khi chỉ cách thùng rác vài mét.

Đám đông cũng bị buộc tội phớt lờ chiến dịch bảo vệ môi trường của Glastonbury, trong đó yêu cầu mọi người tham gia thực hiện Cam kết xanh và hứa không xả rác.

Lời cam kết bao gồm các nội dung 'Tôi sẽ sử dụng thùng rác tái chế một cách chính xác và không vứt rác xuống đất' và 'Tôi sẽ bỏ rác vào túi rác'.

Và trong suốt sự kiện, Glastonbury đã rất muốn truyền bá thông tin về hoạt động sinh thái của mình bằng cách tổ chức một cuộc diễu hành cũng như mời phát thanh viên David Attenborough tới trò chuyện với người hâm mộ trên sân khấu Pyramid.

Nhưng những người tham gia lễ hội cho biết hoạt động bảo vệ môi trường này đã bị lờ đi với các hình ảnh về những chiếc cốc, lon và đĩa giấy vương vãi khắp mặt đất đang được đăng tràn ngập trên mạng xã hội.


Khẩu hiệu bảo vệ môi trường của lễ hội hoàn toàn bị phớt lờ.

Trên Facebook, Jackie Lambert viết: 'Tôi ghê tởm khi mọi người nghĩ rằng vứt rác là việc hoàn toàn bình thường, nơi này thật kinh tởm'.

Kylie Maisey nói rằng 'mọi người chắc chắn không nghe theo lời kêu gọi không để lại dấu vết' và Joe Gilmour viết rằng 'không ai lắng nghe tinh thần của Glastonbury'.

Charlotte Fitton thì bày tỏ: 'Đây là lần đầu tiên tôi và em gái đến Glasto và chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi có nhiều người vứt rác ở mọi nơi. Chúng tôi thực sự tuân thủ câu thần chú' không để lại dấu vết 'nhưng không thể tin có nhiều người không quan tâm đến vậy. Tôi thực sự đã bị cười nhạo vì bỏ rác vào túi! Tôi nghĩ bạn nên chịu trách nhiệm về rác do chính mình thải ra - mọi người sẽ đều bất bình nếu ai đó đổ rác trong vườn của họ!'


Khán giả cuồng nhiệt khi xem Miley Cyrus biểu diễn.

Bên cạnh đó, lễ hội cũng tạo cơ hội cho tội phạm bùng phát. Cho đến nay, đã có 96 vụ phạm pháp được ghi nhận tại Lễ hội Glastonbury, giảm 42% so với 166 vụ của năm 2017.

Trong đó có 67 vụ là trộm cắp, so với con số 90 tại Somerset hai năm trước.

Cảnh sát Avon và Somerset cho biết tội phạm ma túy đã giảm 64%, với 13 vụ được ghi nhận trong năm nay so với 36 tại sự kiện lần trước.

Ngoài ra, còn có các hành vi gây thiệt hại hình sự, vi phạm trật tự công cộng và tấn công cấp thấp. Một phát ngôn viên xác nhận rằng 16 người đã bị bắt giữ.

Lễ hội này có sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc như Miley Cyrus, The Killers, Vampire Weekend...


Một người hóa trang tham gia lễ hội.


Lễ hội còn bị mất nước ở một số thời điểm.

Mọi người đóng gói rời khỏi nơi cắm trại vào ngày thứ 5 của lễ hội.

VietHome (Daily Mail)