Hành khách đi lậu máy bay Kenya Airlines đã đóng băng trước khi tới được Heathrow

Bài liên quan: Hành khách đi lậu thiệt mạng vì ngã khỏi máy bay ở Anh

Scotland Yard đang xác định danh tính của nạn nhân, người được cho là đã rơi từ khoang hạ cánh của chiếc máy bay Kenya Airlines đi đến Sân bay Heathrow.

Cảnh sát đã được gọi vào chiều chủ nhật (30/6) tới một căn nhà ở đường Offerton, Clapham, sau khi thi thể được phát hiện trong một khu vườn.

Khu dân cư nơi xảy ra vụ việc

Một người hàng xóm mô tả đã nghe thấy một tiếng động lớn khi thi thể chạm đất, và thi thể đó trông như một khối băng đá.

Người hàng xóm chia sẻ: “Tôi nghe thấy một tiếng ’ầm’ - Tôi đi lên lầu để nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đầu, tôi tưởng đó là một người lang thang vào ngủ trong vườn.

“Anh ấy mặc đầy đủ quần áo và mọi thứ. Tôi nhìn kỹ hơn và thấy có máu trên khắp các bức tường của khu vườn. Đầu của anh ấy đang ở trong một tư thế kỳ quặc. Tôi nhận ra ngay lập tức rằng anh ấy đã rơi xuống từ trên cao.

“Vì vậy, tôi đi ra ngoài kiểm tra và ngay sau đó người hàng xóm bước ra và anh ấy rất run. Khi đó, anh ấy đang tắm nắng và thi thể chỉ cách anh ấy một mét.”

Mô tả về nạn nhân, nhân chứng nói: “Một trong những lý do giúp cơ thể anh ấy còn nguyên vẹn là vì cơ thể gần như đã đóng băng.”

Anh nói:  “Tôi đã liên hệ với sân bay Heathrow sáng nay để hỏi họ có biết việc này không.

“Chỉ chậm hai giây thôi, có thể anh ấy đã hạ cánh xuống một nơi đông đúc với hàng trăm người – các con tôi đã ở trong vườn chỉ 15 phút trước khi thi thể rơi xuống.

“Tôi đã nói chuyện với Heathrow. Họ nói chuyện tương tự vẫn xảy ra mỗi 5 năm một lần.”

Một người hàng xóm khác cho biết cô đã nghe thấy tiếng va đập mạnh, nhưng nghĩ rằng đó là tiếng giàn giáo từ các công trình xây dựng gần đó.

Nhắc đến hàng xóm của mình, cô nói: “Trái tim tôi hướng về họ, họ sẽ phải sống với nỗi ám ảnh cho đến hết đời.”

Cảnh sát đã có mặt cùng dịch vụ cứu thương London. Cái chết không được coi là đáng ngờ và hiện trường vụ án đã không còn bị phong tỏa.

Một cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện theo kế hoạch. Cảnh sát hiện đang cố gắng tìm ra danh tính nạn nhân và các cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu các tình tiết.

Một chiếc túi, nước và một số thực phẩm đã được phát hiện trong khoang hạ cánh khi chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay.

Vào năm 2012, Jose Matada cũng rơi xuống đất tử vong trong chuyến bay của British Airways đi từ Angola.

Matada, đến từ Mozambique, đã được tìm thấy trên vỉa hè ở East Sheen vào ngày 9 tháng 9.

Một cuộc điều tra về cái chết của người đàn ông này kết luận anh ta được cho là đã sống sót khi nhiệt độ xuống tới âm 60 độ C trong phần lớn chuyến bay kéo dài 12 giờ.

Nhưng anh đã tử vong hoặc gần như đã chết trước khi chạm đất.

Vào năm 2015, thi thể của một người đàn ông đã hạ cánh tại một cửa hàng ở Richmond sau khi bám vào chiếc máy bay từ thành phố Johannesburg ở Nam Phi đến Heathrow.

Bài liên quan: Hành khách đi lậu thiệt mạng vì ngã khỏi máy bay ở Anh

VietHome (Theo Huffington Post)