Người đàn ông bị cấm trở về Anh, nhà bị băng đẳng Việt trồng cần sa rồi làm cháy rụi

Ông Michael Grieve, 47 tuổi, cho biết ông hiện đang bị buộc phải sống trong tình trạng không ổn định ở nước ngoài, không thể gặp cô con gái tám tuổi của mình và buộc phải bỏ mặc ​công việc kinh doanh thiết kế đồ họa đang phát triển đâm đầu vào ngõ cụt. Tình trạng này cho đến nay đã tiêu tốn của ông khoảng 150.000 bảng.

Ông nói vợ của mình là cô Reatile, 28 tuổi, đã bị từ chối cấp thị thực mặc dù cặp vợ chồng được bật đèn xanh để kết hôn ở Northumberland hai năm trước sau một loạt các cuộc phỏng vấn với các nhân viên nhập cư.

Trong tuyệt vọng, cặp vợ chồng quen biết qua mạng này đã chuyển đến Cộng hòa Ireland để tạm sống trong khi chờ giải quyết vấn đề visa.

Nhưng họ cho biết Bộ Nội vụ đã cố gắng ngăn chặn họ sống cùng nhau bằng cách liên tục tuyên bố các tài liệu hồ sơ đã bị thất lạc hoặc chưa nộp. Họ thậm chí còn đặt câu hỏi liệu Reatile có thể nói tiếng Anh hay không trong khi cô đang làm việc trong một tổng đài ở Ailen.

Để có đủ kinh phí cho cuộc chiến dài hơi của mình, ông Grieve đã buộc phải cho thuê căn nhà sang trọng năm phòng ngủ của mình ở Morpeth, Northumberland, bằng cách trao quyền cho một công ty quản lý tài sản.

Nhưng mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi ông được biết cặp vợ chồng đáng kính đã thuê căn nhà không phải là những người thuê nhà thực sự.

Thay vào đó, ngôi nhà ngoại ô sang trọng đã bị biến thành một trang trại cần sa trị giá 1 triệu bảng bởi một băng đảng người Việt đưa người vào Anh bất hợp pháp để trồng chất cấm.

cho thue nha chay can sa 2
Căn nhà bị biến thành trại cần sa

Cảnh sát ước tính rằng tổng giá trị của một vụ thu hoạch sẽ trị giá hơn 250.000 bảng do hầu hết mọi phòng trong nhà đã được dọn sạch để nhường chỗ cho cần sa.

Nhưng như một trò đùa của số phận, vào tháng 3, căn nhà đã bị hỏa hoạn tàn phá do chập điện sau khi băng đảng câu trộm điện để phục vụ các loại đèn công suất cao được sử dụng để trồng cần sa bất hợp pháp.

Thiệt hại ước tính vào khoảng 30.000 bảng, nhưng bảo hiểm nhiều khả năng sẽ không thanh toán cho ông Grieve vì những rắc rối trong hợp đồng cho thuê nhà.

Như thể chưa đủ đen đủi, ông còn phát hiện căn nhà đã mất giá khoảng 70.000 bảng và công việc kinh doanh của ông cũng sụp đổ, khiến ông phải gánh chịu các khoản nợ và nợ thế chấp lớn.

Ông Grieve nói: “Chúng tôi thực sự tuyệt vọng và không biết làm gì. Bộ Nội vụ cho phép chúng tôi kết hôn ở Anh nhưng để được sống với nhau, chúng tôi quyết định tạm thời chuyển đến Ireland trong thời gian chuẩn bị đơn xin thị thực định cư của cô ấy ở Vương quốc Anh.

cho thue nha chay can sa 2
Phòng khách sau khi bị cháy.

“Điều này sẽ cho phép tôi không phải sống quá xa đứa con gái từ cuộc hôn nhân trước. Tuy nhiên, kể từ khi chúng tôi nộp hồ sơ, Bộ Nội vụ đã tiêu tốn vô cùng nhiều thời gian và tìm mọi cách để ngăn vợ tôi đến Anh sống với tôi và con gái tôi.

“Chúng tôi đáp ứng tất cả các tiêu chí và tất cả các giấy tờ cần thiết đã được cung cấp nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi vẫn bị từ chối, đơn kháng cáo sau đó cũng bị từ chối và chúng tôi buộc phải đấu tranh tại tòa án để có quyền ở Anh cùng nhau. Chúng tôi đã lãng phí 15 tháng cuộc đời và tôi bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải lựa chọn giữa việc ở bên vợ hoặc ở bên con gái mình.”

Ông Grieve nói thêm: “Hệ thống nhập cư ở Anh và luật pháp chi phối nó là cốt lõi của mọi vấn đề. Những người thành thật và làm việc chăm chỉ đang phải trả quá nhiều tiền cho một dịch vụ hoàn toàn vô dụng và vô vọng".

“Trong khi đó, hoạt động tội phạm của những kẻ buôn chất cấm người nước ngoài và vụ cháy sau đó tại ngôi nhà xinh đẹp của tôi đã chứng minh rõ ràng rằng Vương quốc Anh là nơi những người đàng hoàng cố gắng tuân thủ luật pháp bị trừng phạt trong khi tội phạm nước ngoài có thể đổ xô đến đây một cách bất hợp pháp và làm bất cứ điều gì họ muốn mà gần như không phải chịu hậu quả nào.”

Cô Reatile bày tỏ: “Tôi đã từ bỏ mọi thứ để ở bên người đàn ông tôi yêu. Tôi đã có một sự nghiệp tốt và làm việc chăm chỉ. Nhưng tôi cảm thấy như mọi thứ của chúng tôi đã bị tước đi cách tàn nhẫn vì những lý do mà tôi không thể hiểu được.”

cho thue nha chay can sa 2
Anh Michael Grieve và vợ Reatile

Ông Grieve nói rằng trường hợp của ông cho thấy chính sách môi trường thù địch với mục tiêu cắt giảm số người nhập cư đã không chỉ ảnh hưởng đến những người nhập cư bất hợp pháp mà còn gây ra đau khổ cho những người vô tội.

Ông nói thêm: “Hiện tại tôi sắp mất nhà. Tôi không có người thuê nhà, do đó không có cách nào trả tiền thế chấp tài sản và ngôi nhà cũng không thể ở được vì tôi không có cách nào để sửa chữa.

“Tôi phải đối mặt với các khoản nợ chồng chất do kết quả trực tiếp của việc không thể quay trở lại đất nước của mình và việc phá sản gần như là không thể tránh khỏi đối với tôi.

“Tôi cũng đã trải qua tình trạng lo lắng và trầm cảm gần một năm nay vì điều này. Những điều này sẽ không xảy ra nếu Bộ Nội vụ đối xử công bằng với chúng tôi, cung cấp dịch vụ mà chúng tôi đã trả tiền và thực hiện nhiệm vụ của họ với sự chuyên cần, trung thực và đúng năng lực.

“Nếu chúng tôi trở về nhà trong khoảng thời gian được thông báo ban đầu, chúng tôi đã có thể sống trong nhà của mình và phần lớn bi kịch này có thể tránh được hoàn toàn.”

Nghị sĩ Ian Lavery MP cho biết: “Khi xử lý vụ việc của ông Grieve trong suốt 12 tháng qua, tôi đã vô cùng thất vọng vì Bộ Nội vụ liên tục làm rắc rối một quy trình lẽ ra nên đơn giản. Dù không nên đổ lỗi cho ai ngoài những tên tội phạm trong bi kịch của vụ hỏa hoạn tại nhà của ông Grieves, nhưng sự chậm trễ của Bộ Nội vụ và chính sách nhập cư thù địch rõ ràng đang gây ra nỗi khốn khổ cho cử tri của tôi và gia đình ông ấy.”

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết họ không thể bình luận về vụ việc trong khi kháng cáo đang diễn ra nhưng khẳng định không có tài liệu nào bị mất.

Phát ngôn viên nói thêm: “Tất cả các đơn xin thị thực định cư đều được xem xét cẩn thận, phù hợp với các quy tắc nhập cư và dựa trên bằng chứng được cung cấp bởi người nộp đơn.”

VietHome (Theo Express)