Người tị nạn trốn trong hộc đựng đồ trên xe hơi để nhập cư vào châu Âu

Một người tị nạn đi từ Ma-rốc đã trốn trong hộc đựng đồ ở ghế trước của một chiếc xe hơi, trong khi những người vượt biên khác đã được giải cứu từ một khoang động cơ và một chiếc xe ben.

Người đàn ông này là một trong ba người được phát hiện khi đang gặp nguy hiểm bên trong các phương tiện giao thông tại biên giới ở Beni-Enzar, Morocco, trong cùng một ngày.

Một người thứ tư, một nam thanh niên 20 tuổi có nguồn gốc châu Phi, đã được tìm thấy trước đó trong ngày khi đang trốn trong một chiếc xe ben, tại vị trí khiến anh ta có nguy cơ bị nghiền nát bởi các trục xe.

Các nhân viên cứu hộ ở cảng Melilla, một vùng đất Tây Ban Nha ở bờ biển phía bắc châu Phi, đã phải ra tay giúp đỡ người vượt biên trái phép này.

Các cảnh sát viên cũng chia sẻ hình ảnh một thanh niên ở tuổi đôi mươi đang trốn đằng sau bảng điều khiển của ô tô, trong khi một người khác được tìm thấy phía sau ghế sau của ô tô.

Morocco đã trở thành cửa ngõ để đi vào châu Âu cho người di cư châu Phi không có giấy tờ.

Những người tị nạn lẩn trốn trên xe kể trên bao gồm một bé gái 15 tuổi, một nam thanh niên 21 tuổi và một nam thanh niên 20 tuổi.

Hai trong số đó đã phải điều trị bằng thuốc vì bị ngạt thở, choáng và đau khớp.

Ba người - là người điều khiển những chiếc xe bị chặn - đã bị bắt giữ. Họ đều là những người đàn ông Ma-rốc ở tuổi 19, 30 và 31.

Trước đó, đã có nhiều người khác nỗ lực xâm nhập vào Melilla, trong đó hai người đàn ông được phát hiện đang trốn bên trong những chiếc nệm được buộc vào đầu xe tải vào tháng 1.

Vào tháng 10 năm ngoái, một người di cư châu Phi đã chết và ba người khác bị thương khi khoảng 300 người đồng loạt xông vào hàng rào biên giới Melilla.

VietHome (Theo Sky News)