Thị trưởng Sadiq Khan được bảo vệ 24/24 vì hàng trăm lời đe dọa trên mạng

Thị trưởng London Sadiq Khan đã buộc phải để cảnh sát bảo vệ 24 giờ sau khi nhận được hàng trăm lời đe dọa trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Tòa thị chính đã phải báo cáo 17 trường hợp với cảnh sát trong khoảng thời gian ba tháng vào năm ngoái và có tới 237 mối đe dọa được thực hiện trên phương tiện truyền thông xã hội.

Ông Khan cho biết việc xúc phạm ông đã tăng dần từ "gọi tên, chế giễu rồi đến đe dọa khủng bố".

Ông nói: “Tôi không muốn bám lấy vấn đề chủng tộc hay tôn giáo, nhưng tôi sẽ buộc phải nhắc đến những yếu tố này bởi vì bây giờ có những người đi từ gọi tên, chế giễu rồi đến đe dọa đến khủng bố. Tôi sẽ không dễ dàng để cho họ bắt nạt, nhưng thực tế là những người thân của tôi đang rất lo lắng.

“Thật không đúng khi việc tôi là thị trưởng London và đồng thời là người Hồi giáo lại khiến cho cuộc sống của tôi trở nên bất an, cần có cảnh sát túc trực. Đó có phải là cái giá bạn nên trả? Như vậy, con cháu thế hệ sau của tôi, nếu muốn tham gia chính trị, sẽ nhận được thông điệp gì? "

Ông Khan cho biết ông từng là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc khi còn nhỏ, và nó thậm chí đã leo thang thành một trò chơi “xúc phạm Hồi giáo.”

Thông tin cho biết một số mối đe dọa mà ông Khan nhận được rất đáng lo ngại, nhân viên của ông đã được hỗ trợ tư vấn đế đối phó với những lời dọa dẫm khủng bố mà họ đọc được mỗi ngày.

Ông nói thêm: "Mọi việc chỉ bắt đầu với hành động gọi tên, nhưng rồi nó có thể dẫn đến những hành vi phá hoại, vẽ graffiti bôi nhọ và cuối cùng dẫn đến tình huống như trường hợp Jo Cox bị sát hại hoặc một kẻ khủng bố có thể đến London và cố gắng chia rẽ cộng đồng."

VietHome (Theo Evening Standard)