Một phụ nữ Anh bị cắt trợ cấp và sắp mất nhà vì trúng số

Một người bà đã bị cắt trợ cấp và có nguy cơ mất nhà ở vì rút được một giải độc đắc trị giá 22,500 bảng.

Bà Jean Jones, 63 tuổi, đã vung tiền tiêu xài cho các nhu cầu cá nhân, bao gồm cả kỳ nghỉ tại Walt Disney World ở Florida (Mỹ) sau khi trúng lớn vào tháng 5 năm ngoái. Người phụ nữ đã ly dị này cũng dành tiền thưởng để mua sách tô màu và một chiếc ghế chuyên dụng cho bệnh viêm khớp của bà.

Bà Jean Jones trong kỳ nghỉ ở Mỹ.

Nhưng người đang phải ở nhà hội đồng cho biết bà hiện có nguy cơ mất căn nhà ở Northfield sau khi hầu hết các khoản trợ cấp của bà đã bị cắt vì trúng số.

Các quan chức cho biết họ có “nghĩa vụ đối với người nộp thuế và phải đảm bảo trợ cấp chỉ dành cho những người cần đến chúng.”

Jean nói về chiến thắng của mình: “Tôi đã phát điên. Vâng, tôi đã tận hưởng nó. Tôi đã tiêu nó vào những gì tôi muốn, nhưng tôi đã cung cấp một danh sách tất cả những gì tôi đã mua.”

Giờ đây, trợ cấp duy nhất bà còn nhận được là khoản tiền 229 bảng một tháng - nhưng bà nói rằng số tiền đó không bao gồm khoản tiền thuê nhà hàng tháng là £326.

Jean cho biết Bộ Việc làm và Lương hưu thông báo với bà rằng bà có thể nộp đơn xin lại trợ cấp Universal Credits sáu tháng sau khi các khoản thanh toán của bà bị dừng lại, nhưng bà đã bị từ chối.

Bà bày tỏ: “Tôi đã không nhận được tin tức gì từ DWP cho đến khi tôi trở về từ kỳ nghỉ của tôi vào cuối tháng 8 và phát hiện ra trợ cấp của tôi đã bị dừng lại.

“Tôi đã không nhận được bất cứ khoản nào kể từ tháng 8 năm ngoái. DWP đang nói rằng tôi đã phung phí tiền chỉ để nhận trợ cấp - nhưng tôi không hề làm vậy.

“Tôi đã mua sách tô màu vì nếu tôi không thể đi ra ngoài thì đó là những gì tôi có thể làm. Đó là sở thích của tôi. Tôi đã có một kỳ nghỉ và đó là lần đầu tiên trong suốt 11 năm.

“Tôi mua một chiếc ghế vì lý do sức khỏe, vì tôi bị viêm khớp chân. Tôi cũng mua đồ gia dụng mới, những thứ tôi đã không thể thay mới vì không có tiền.”

Bà Jean cũng cho hay DWP cáo buộc bà đã chuyển một nửa số tiền cho cháu gái để cất giữ – nhưng bà bác bỏ điều này.

Và bà cũng thông báo hiện bản thân phải sử dụng thuốc an thần vì bị stress khi phải đối mặt với nguy cơ bị mất nhà.

Bà nói thêm: “Tôi liên tục nhận được thư từ hội đồng, nói rằng họ sẽ đuổi tôi vì tôi không thể trả tiền thuê nhà.

“Bây giờ tôi hết thức ăn và tôi không nhận được PIP trong một tuần nữa. Tôi sống bằng những gì còn sót lại trong tủ. Tôi sống bằng trứng và khoai tây chiên hoặc cà chua đóng hộp.

“Tôi thậm chí không thể đến ngân hàng thực phẩm vì bị tiêu chảy mãn tính. Họ không có loại thức ăn mà tôi có thể ăn.

“Tôi phải đi bộ khắp nơi vì tôi không có tiền đi xe buýt. Đã 7 tháng trôi qua, tôi chỉ muốn nhận lại trợ cấp của mình.”

Người phát ngôn của DWP nói: “Nếu chúng tôi tin rằng một người cố tình gửi tiền tiết kiệm để có thể nhận được nhiều trợ cấp hơn, yêu cầu xin trợ cấp của họ có thể bị từ chối.”

VietHome (Theo Metro)