Cấm tiệc thịt nướng ở London Fields cho đến hết năm

Thịt nướng bị cấm ở London Fields cho đến hết năm vì chi phí quản lý công viên trong mùa hè đã tăng vọt lên tới 200,000 bảng Anh.

Hội đồng Hackney cho biết vô số thiệt hại, lượng rác khổng lồ và gia tăng ô nhiễm không khí trong công viên trong những tháng mùa hè chính là những nguyên nhân dẫn đến lệnh cấm.

Công viên ngày càng đông đúc dẫn đến các vấn đề như cháy cỏ, rác thải, tiếng ồn và ô nhiễm âm thanh, buôn bán bất hợp pháp, thậm chí cả các hành vi gây hấn và đe dọa nhân viên cũng như tiểu bậy nơi công cộng.

Chi phí quản lý công viên bao gồm 90,000 bảng cho bãi đỗ xe và nhân viên dọn dẹp; 16,000 bảng để thuê và thu dọn thùng rác; 60,000 bảng để thi hành các quy định của công viên; 3,500 bảng để lập hàng rào giữa các khu vực và 30,000 bảng để dọn vệ sinh trong đêm.

Chất lượng không khí trong và xung quanh công viên đã được kiểm soát trong thời gian áp dụng lệnh cấm thịt nướng tạm thời, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26 tháng 7, với mục đích ngăn chặn cháy cỏ trong các đợt nắng nóng. Đợt thí điểm cho thấy mức độ ô nhiễm không khí đã được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, vào những ngày đông đúc nhất vào mùa hè năm ngoái, khi số lượng các bữa tiệc thịt nướng tăng cao, mức độ ô nhiễm đã lên đến mức “rất cao”.

Phó Thị trưởng và giám đốc công viên Cllr Feryal Demirci cho biết: “Đình chỉ các bữa tiệc đồ nướng ở London Fields là một quyết định mà chúng tôi đã cân nhắc kỹ càng, vì chúng tôi biết đó là một trong nhiều lý do khiến mọi người ghé thăm công viên vào mùa hè.

“Tuy nhiên, hệ thống theo dõi của chúng tôi cho thấy các bữa tiệc nướng với mật độ như chúng ta thấy ở London Fields có thể có khả năng tăng mức độ hạt bụi có hại và cũng ảnh hưởng tới công tác quản lý công viên. Chúng tôi sẽ theo dõi chất lượng không khí và các vấn đề khác tại London Fields trong năm nay và xem xét lại quyết định này vào cuối năm 2019.

“Như mọi mùa hè trước, tôi muốn chào đón thật nhiều người đến công viên và không gian xanh của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chỉ yêu cầu mọi người chỉ đi picnic thay vì làm tiệc thịt nướng để chúng tôi có thể bảo vệ London Fields và khu vực lân cận khỏi những thiệt hại không cần thiết.”

Dean Wei, chủ tịch hội người dùng London Fields bày tỏ sự hài lòng trước quyết định tiếp tục đình chỉ của hội đồng.

Ông nói: “Mùa hè năm ngoái khi con trai tôi chào đời, có rất nhiều ngày cực kỳ nóng bức nhưng chúng tôi không thể mở cửa sổ vì chất lượng không khí rất tệ.

“Chúng tôi thực sự hy vọng rằng London Fields sẽ trở thành một công viên chỉ dành cho dã ngoại, nơi mọi người có thể tận hưởng những buổi picnic và thức ăn được mua từ Chợ Broadway.

“Hiện giờ, chúng tôi mong muốn được nhìn thấy các gia đình, người đi dã ngoại, người dắt chó, người chạy bộ và những người khác tận hưởng không gian xanh tuyệt đẹp này trong lòng cộng đồng của chúng tôi.”

VietHome (Theo Hackney Gazette)