Anh: Đi bắt hàu ngoài biển, phát hiện sọ người 3.000 năm tuổi

Một hộp sọ 3.000 tuổi đã được phát hiện bởi một người bắt hàu dưới đáy biển, tờ Daily Mail đưa tin.

Ross Wey, 58 tuổi, tìm thấy sọ người ngoài khơi đảo Mersea, Essex, vào năm 2018. Hộp sọ được cho là có từ Thời đại đồ đồng.

“Khi tôi bắt đầu công việc, tôi nhìn thấy những con hàu và sau đó thấy hai hốc mắt này”, Wey kể với BBC. Wey, người đã bắt hàu suốt 5 năm, cho biết hộp sọ có có một khối u ở đằng sau.

Bài đăng trên một trang Facebook về hàu cho biết thêm: “Thật không thể tin được là hộp sọ không bị vỡ suốt những năm qua”.

Hộp sọ được cho là có từ Thời đại đồ đồng.

“Khu vực này là nơi từng có một con suối và đánh bắt cá không phải là cách sinh tồn lúc đó vì người dân địa phương sống bằng săn bắn hái lượm”, trang này viết. “Hộp sọ đã được gửi đến một bảo tàng ở London. Bắt hàu là một công việc tuyệt vời”.

Hộp sọ, ban đầu được cảnh sát kiểm tra, hiện đã được gửi đến Đại học College London để nghiên cứu thêm.

Ông Wey, người sống trên một chiếc thuyền tại đảo Mersea, gọi đây là phát hiện “kỳ lạ”. Ông nói mình không biết hộp sọ sẽ được lưu trữ tại bảo tàng ở London hay Bảo tàng Colchester ở Essex.

Hộp sọ có có một khối u ở đằng sau.

 

Viethome (theo Dân Việt)