Một họa sĩ bị Etsy cấm cửa vì bán thiệp in hình cô dâu IS

Một họa sĩ minh họa đã bị đuổi khỏi trang web bán hàng Etsy vì rao bán những tấm thiệp cho Ngày của Mẹ có hình cô dâu IS Shamima Begum.

Gần đây, cô gái 19 tuổi từng rời khỏi Anh để gia nhập IS đã hạ sinh một bé trai.

Tấm thiệp, được thiết kế bởi họa sĩ Samuel Hague, có in dòng chữ: “Cảm ơn vì đã không gia nhập ISIS.”

Họa sĩ sinh sống tại Chesterfield này cho biết anh không ngạc nhiên trước động thái của Etsy nhưng phản ứng của công chứng lại “khá tích cực.”

Nghệ sĩ 30 tuổi này đăng lên Twitter ảnh chụp màn hình bức thư từ Etsy thông báo cho anh biết tài khoản của anh đã bị khóa.

Đoạn thư cho hay: “Dù Etsy khuyến khích người bán hàng thể hiện quan điểm cá nhân trong các sản phẩm của mình, chúng tôi không cho phép bán các mặt hàng cổ vũ, ủng hộ hay tán thưởng thái độ thù hằn.

“Chúng tôi cũng cấm các sản phẩm cổ vũ, ủng hổ và tán thưởng các hành động bạo lực thân thể và tình dục đối với các cá nhân hoặc nhóm người.”

Cũng trong tháng Ba, nghệ sĩ minh họa tự do này đã bị NSPCC chỉ trích. Tổ chức này miêu tả những tấm thiệp Ngày của Mẹ và Ngày của Bố của anh, với hình ảnh Karren Matthews, Josef Fritzl và tên tội phạm tình dục Jimmy Savile, là những tác phẩm “vô tâm và vô trách nhiệm.”

Tấm thiệp có hình Matthews, kẻ đã bị bỏ tù vì bắt cóc chính con gái mình với mục đích đòi tiền chuộc, có ghi dòng chữ: “Cảm ơn vì không bao giờ giấu con dưới gầm giường.”

Tên tội phạm người Áo, Fritzl, là kẻ đã cầm tù chính con gái mình và ép cô sinh ra bảy đứa con của hắn.

Tại thời điểm đó, họa sĩ Hague biện hộ rằng anh không ủng hộ “bất cứ hành động xâm hại trẻ em nào” nhưng muốn thể hiện tư tưởng của bản thân qua nghệ thuật và những hình ảnh châm biếm.

VietHome (Theo BBC)