Nạn nhân trong vụ tông xe của Hoàng tế Philip “cần được phẫu thuật”

Emma Fairweather, 46 tuổi, ngồi ở ghế phụ của chiếc KIA bị chiếc Land Rover của Công tước xứ Edinburgh đâm phải vào ngày 17 tháng Một.

Kể từ vụ tai nạn này, cổ tay của bà phải băng bó, nhưng giờ đây bà cho biết các bác sĩ chỉ định bà cần được phẫu thuật để chữa trị vết gãy xương này.

Bà Emma Fairweather

“Tôi thực sự tuyệt vọng,” bà nói.

“Ba tuần chữa trị đau đớn vừa qua hoàn toàn vô nghĩa khi giờ đây tôi phải bắt đầu lại từ đầu.

“Tôi muốn ông ấy biết toàn bộ ảnh hưởng của việc này đối với cuộc sống của tôi. Tôi chưa từng phải phẫu thuật trước đây và tôi sẽ phải đưa một miếng titanium vào người suốt phần đời còn lại.”

Người mẹ đơn thân có hai con này sẽ được gây mê cho cuộc phẫu thuộc tại Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth ở King’s Lynn, và sẽ phải trải qua quá trình phục hồi kéo dài hai tháng.

Điều này đồng nghĩa với việc bà sẽ phải tạm nghỉ việc cho đến tháng Tư.

Bà đang đòi một khoản bồi thường thương tích cá nhân từ ngài Công tước, người đã được đưa ra khỏi chiếc xe bị lật sau vụ va chạm ở Sandringham.

Bà Fairweather đã tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn sau vụ tai nạn.

Bà xuất hiện trong chương trình This Morning của ITV hồi tuần trước và phản bác lời của Công tước cho rằng ông bị “chói mắt bởi ánh mặt trời mùa đông” tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Người lái chiếc KIA, cô Ellie Townsend, 28 tuổi, chọn cách im lặng trước truyền thông dù cô cũng bị sốc khi vụ tai nạn xảy ra khi con nhỏ chín tháng tuổi của cô cũng có mặt trên xe.

Công tước đã gửi lời xin lỗi tới bà Fairweather và nói ông “thực sự hối hận” và mong bà “nhanh chóng hồi phục.” Ông đã tự nguyện bỏ bằng lái xe sau tai nạn này. Cảnh sát Norfolk xác nhận, Hoàng thân Philip đã nộp lại bằng lái xe cho cảnh sát và bằng lái giờ đây sẽ được chuyển lại cho cơ quan cấp giấy phép lái xe của Anh.

VietHome (Theo Metro)