Vài ngày sau khi người mẹ qua đời do bị xe tông lúc băng qua đường, nạn nhân còn lại là con trai nhỏ mới tám tháng tuổi của cô cũng ra đi.
Luciano Newman, tám tháng tuổi, đã phải chịu những vết thương nghiêm trọng trong vụ va chạm ở Penge, nam London. Cậu bé gặp tai nạn vào đêm thứ Bảy vừa qua (19/1) khi mẹ em là cô Nicole, 23 tuổi, đẩy xe đẩy em bé qua đường.
Nicole Newman, 23 tuổi, và con trai nhỏ.
Cô Newman tử vong ngay tại hiện trường và con trai cô ngay lập tức được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với các vết thương đe dọa đến tính mạng.
Nicole cùng bạn trai, Charlie Bianco-Ashley, 25 tuổi, là những người bạn thanh mai trúc mã và đã hẹn hò được nhiều năm. Mẹ của Charlie, bà Gabriella Bianco-Ashley, cho biết cặp đôi là hai nửa hoàn hảo dành cho nhau.
Một người dân sống gần hiện trường kể lại: “Những lời cuối cùng cô ấy hét lên là ‘Con tôi đâu? Con tôi đâu?’”
“Xe cấp cứu có mặt ngay sau đó. Nhưng họ không di chuyển cô ấy, vì thế tôi hiểu rằng cô ấy không thể qua khỏi.
“Ban đầu tôi nghe thấy tiếng la hét và tranh cãi và tôi nghĩ chắc là những người hàng xóm đang cãi nhau. Khi tôi nhìn ra ngoài, tôi thấy một người qua đường đang đẩy xe nôi và vẫy xe.”
Người tài xế của chiếc xe gây ra tai nạn cũng được đưa tới bệnh viện nhưng không bị thương nghiêm trọng và đang trợ giúp quá trình điều tra của cảnh sát.
Em bé đáng thương và bố.
Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: “Một chiếc xe hơi được xác định có liên quan đến vụ va chạm với một người mẹ và một em bé nằm trong nôi. Dù cảnh sát và nhân viên y tế đã tận tình cứu chữa, người mẹ được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.”
VietHome (Theo Metro)