Cậu bé 2 tuổi được cứu thoát từ chiếc thuyền trên eo biển Anh

Một cậu bé mới chỉ 2 tuổi đã được cứu thoát từ một chiếc thuyền cá bị đánh cắp lênh đênh trên eo biển Anh.

Brinyamin, 2 tuổi, cùng chị gái Maryam, 7 tuổi, và cha mẹ hai em cùng 12 người nhập cư khác đã tìm cách băng qua eo biển Anh để đến nước Anh, nhưng tất cả đã được giải cứu sau khi lực lượng tuần tra Pháp tìm thấy họ trên biển. Gia đình bốn người này bị một con tàu kéo của Pháp bắt giữ khi chỉ cách Boulogne-sure-Mer 11km.

Trong thông báo của mình, cơ quan hàng hải thuộc khu vực eo biển Anh và Biển Bắc cho biết con thuyền này di chuyển trên biển mà “không bật đèn, không trả lời cuộc gọi radio và liên tục rẽ ngang một cách bất thường.”

Brinyamin, chị gái Maryam, người cha Bahador Lorpor và mẹ Shoku đã chạy khỏi quê nhà Iran từ ba năm trước do lo sợ sẽ bị giết hại vì là người theo đạo Thiên Chúa. Họ trả 4,000 bảng cho những kẻ tội phạm để nhờ giúp trốn tới châu Âu. Họ đã đi qua Đan Mạch trước khi tới được một khu trại nhập cư ở Calais – nơi họ tạm trú trong năm tháng.

Anh Lorpor, 32 tuổi, miêu tả lại điều kiện sống tồi tàn ở khu trại và cho biết không có chỗ dành cho trẻ em. Anh nói: “Ở đó không có chỗ cho trẻ con. Nhưng chúng tôi không thể ở lại Iran. Chúng sẽ giết chúng tôi mất.”

Gia đình này đến từ Ahwaz ở Iran, nơi anh Lopor làm công việc bán đồ nội thất. Anh nói thêm: “Chúng tôi kiếm được 2,000 bảng mỗi tháng. Giờ đây chúng tôi chẳng còn gì cả.”

Họ trốn ở Đan Mạch một năm, nhưng bị từ chối nhập cư chính thức – vì thế họ tìm cách tị nạn tới Anh.

Kể từ khi trại Calais được thành lập vào năm 2015, hơn 100 người nhập cư đã thực hiện những chuyến đi mạo hiểm băng qua eo biển Anh. Chính quyền tin rằng có khoảng 60 người đã tới Anh thành công. Gerard Barron, người đứng đầu trạm tàu cứu nạn Boulogne sur Mer bày tỏ: “Nếu chưa có ai tử vong, thì việc đó cũng chỉ là vấn đề thời gian.”

"Tôi muốn có một mái nhà. Tôi không muốn gia đình cừ phải di chuyển mãi, quá nguy hiểm. Nhưng đi xe thùng thì rất khó, còn đi tàu thì quá đắt. Chúng tôi chẳng còn tiền. Tôi sợ. Chúng tôi phải đi trước khi biên giới đóng cửa".

 VietHome (Theo Express)